Ô nhiễm không khí trong mắt trẻ thơ

  •   43
  • 3.937

Môi trường trong tình trạng SOS, cháy rừng, rác thải ngập tràn trên các đường phố đã được các em học sinh thể hiện qua các nét vẽ hồn nhiên.

Hôm qua lễ trao giải cuộc thi Vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề "Ô nhiễm không khí" đã diễn ra tại Hà Nội. Mười sáu giải thưởng đã được trao cho 16 em học sinh đến từ khắp đất nước.


Hải My và mẹ đi từ Huế ra Hà Nội nhận giải thưởng. Hai mẹ con chụp ảnh bên những bức tranh đoạt giải. (Ảnh: Gia Hòa)

Được phát động từ đầu tháng 4/2010, cuộc thi Vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề "Ô nhiễm không khí" do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, hãng khẩu trang Karibon và hãng thời trang Boo đồng tổ chức với mục đích khuyến khích các em học sinh chia sẻ những góc nhìn, những cảm nhận rất riêng của bản thân về tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng hiện nay. Có 335 bức vẽ của các em học sinh thuộc khắp các tỉnh thành gửi về dự thi.

Dưới đây là một số bức vẽ đoạt giải.


Giải nhất, Nguyễn Châu Hải My, học sinh lớp Năm 1, Trường Tiểu học số 1, Lộc Trì, Phú Lộc, Huế


Giải nhì của em Nguyễn Vân Nhi, lớp 7G, THCS Nguyễn Du, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.


Tranh của Đào Thùy Dung, lớp 8C, THCS Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Giải nhì.


Em Huỳnh Thị Trí, lớp 8A, THCS Cần Thạnh, Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh vẽ tranh miêu tả về nạn cháy rừng.


Tranh của em Hoàng Ngọc Trang, THCS Nguyễn Du, Trần Khát Chân, Hà Nội thể hiện sự đối lập của môi trường trong hai khoảng thời gian trước đây và hiện tại. Giải ba.


Những tòa nhà nguy nga và đường phố đầy ngập rác trong tranh của em Uông Gia Bảo, THCS Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Theo VnExpress
  • 43
  • 3.937