Bí mật ngôi làng kì lạ nơi suốt 50 năm không có đứa trẻ nào ra đời

  •   4,54
  • 6.917

Người ta gọi ngôi làng này là "làng bị nguyền rủa" bởi vì trong suốt nửa thế kỉ không hề có một đứa trẻ nào được sinh ra ở đây.

Đó là một ngôi làng bình thường như bao làng nông thôn khác ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Nằm cách thành phố Bhopal 70km, ngôi làng hẻo lánh này hầu như chẳng được ai biết đến sự bất thường của nó. Đó là trong làng không hề có sự ra đời của bất kì đứa trẻ nào trong suốt 50 năm qua.

Các cư dân sống trong làng đều ở độ tuổi từ 50 trở lên.
Các cư dân sống trong làng đều ở độ tuổi từ 50 trở lên.

Cư dân ở đây chủ yếu là những bậc trưởng lão hoặc người trung niên chứ tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của trẻ con hay thanh niên trai tráng. Nhiều người gọi đây là ngôi làng bị nguyền rủa của Ấn Độ.

Những cư dân sống ở đây tin tưởng chắc chắn rằng nếu có người nào sinh con tại đây thì có nghĩa là họ đã xúc phạm thần linh, do đó khả năng sống sót của đứa trẻ là bằng không. Thậm chí, nếu may mắn được sinh hạ ra thì đứa trẻ đó cũng sẽ nhanh chóng bị chết non hay bị khuyết tật bẩm sinh. Nơi đây bị coi là thủ đô Ma thuật hắc ám của nước Ấn Độ.

Dân làng này tin rằng sự sinh nở sẽ làm ô uế ngôi làng khiến thần thánh trừng phạt họ.
Dân làng này tin rằng sự sinh nở sẽ làm ô uế ngôi làng khiến thần thánh trừng phạt họ.

Sở dĩ có tình trạng này là do trong làng có một ngôi đền thờ Thần Krishna. Để giữ gìn sự tinh khiết của ngôi làng cho xứng với Thần thánh, người trưởng làng đã yêu cầu việc sinh đẻ (bị coi là ô uế) phải được thực hiện bên ngoài phạm vi của làng và kể từ đó quy định này đã được triệt để tuân theo.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, dân làng cũng nhận ra sự ảnh hưởng tiêu cực của tệ đoan này và bắt đầu tìm cách "lách luật". Họ cho xây dựng một "phòng làm việc" bên ngoài làng dành cho những phụ nữ mang thai đến sinh con an toàn tại đó. Sau khi sinh con xong, họ có thể ở đó nghỉ ngơi một thời gian rồi mới ôm con quay về làng.

Nhờ biết linh hoạt lách luật mà giờ đây trong làng đã có sự hiện diện của trẻ em sau 50 năm vắng bóng.
Nhờ biết linh hoạt lách luật mà giờ đây trong làng đã có sự hiện diện của trẻ em sau 50 năm vắng bóng.

Theo họ, do sinh ra bên ngoài làng nên đứa trẻ này và bà mẹ không hề xúc phạm tới thần linh và tất nhiên sẽ không bị trừng phạt.

Cập nhật: 18/11/2017 Theo ĐSPL
  • 4,54
  • 6.917