Cá heo "nhảy múa" trên sông

  •  
  • 2.694

Con cá dài khoảng 2m lúc vọt cả thân mình lên mặt nước, lúc phóng như tia chớp xuống lòng sông rồi bất ngờ nhô đầu lên. Cảnh tượng ấy đã thu hút hàng nghìn người dân sống hai bên bờ sông Trà Lý (Thái Bình).

>>> Australia tìm ra loài cá heo mới ở vùng Melbourne

Cá heo nhô chiếc vây màu xám lên khỏi mặt nước. (Ảnh: Hải Hưng)
Cá heo nhô chiếc vây màu xám lên khỏi mặt nước. (Ảnh: Hải Hưng)

Từ 7h sáng 21/10 cho đến chiều cùng ngày, hàng nghìn người dân ở hai xã Đông Hòa (Đông Hưng) và Tân Bình (Vũ Thư) đổ xô ra bờ sông Trà Lý để chiêm ngưỡng cá heo. Cá dài khoảng hai mét, lưng vây màu xám, phần bụng hơi trắng.

Đoạn sông cá heo nổi cách cửa biển Trà Lý khoảng 30km. Một số người dân cho biết, sáng cùng ngày đã có vài người dùng thuyền nhỏ mang dây kích điện ra để bắt cá, nhưng không thành.

Đến 2h chiều, cá có dấu hiệu mệt, không "nhảy múa" nhiều như trong buổi sáng.
Hàng nghìn người dân đứng chiêm ngưỡng cá heo. (Ảnh: Hải Hưng)

Đến 2h chiều, cá có dấu hiệu mệt, không "nhảy múa" nhiều như trong buổi sáng.

Đây là lần thứ hai loài cá nước mặn này xuất hiện trên sông Trà Lý ở Thái Bình. Lần thứ nhất, cách đây 5 năm, một đôi cá heo nặng khoảng 200kg mỗi con đã lạc đường vào sông Trà Lý, thuộc phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình. Sau đó người dân không rõ đôi cá này đi về đâu.

Theo ông Vũ Thái Hệ, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ khai thác thủy lợi Thái Bình, hiện tượng cá heo lạc vào sông Trà Lý không có gì lạ, bởi có thể do cá đi kiếm mồi hoặc do triều cường. Chi cục đã cử cán bộ xuống khúc sông nơi cá heo xuất hiện để tìm hiểu.

Theo Vnexpress
  • 2.694