Cuộc sống tại vũng nước

  •   4,52
  • 1.571

Một vũng nước trong thung lũng Great Rift, Kenya, là nơi mà muông thú đều phải viếng thăm trong ngày.

Theo Telegraph, nhiếp ảnh gia Greg du Toit đã ẩn nấp gần một vũng nước trong thung lũng Great Rift tại Kenya trong nhiều tháng để ghi lại cảnh tượng những con thú uống nước tại đây. 

Để chụp được những bức ảnh sư tử hoang dã uống nước, nhiếp ảnh gia Greg du Toit đã ngâm mình trong nước suốt ba tháng. Vì thế mà anh đã mắc nhiều bệnh, trong đó có sốt rét. Ngoài ra trong cơ thể anh còn có rất nhiều ký sinh trùng.

Greg du Toit đào hố và dựng lên nhiều chỗ ẩn nấp gần vũng nước để rình các con thú.

Một đàn sư tử uống nước.

Ngoài sư tử, anh còn gặp nhiều loài thú khác tới vũng nước.

Với những động vật cẩn thận như ngựa vằn, Greg du Toit phải ngồi im trong nhiều giờ đồng hồ.

Chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến lũ ngựa vằn chạy biến.

Hai con lợn warthog.

Một con linh dương Kobus. Loài động vật này thường sống gần các nguồn nước ở các vùng phụ cận sa mạc Sahara ở châu Phi.

Một con linh dương Kobus và một con chim Ardeotis kori tiến tới vũng nước. Ardeotis kori là loài chim lớn phân bố tại châu Phi và có thể là loài chim biết bay có trọng lượng lớn nhất.

Hai con sư tử cái uống nước vào lúc hoàng hôn.

Một con linh dương sừng vặn Tragelaphus scriptus dừng lại để uống nước. Loài động vật này sống trong các rừng rậm. Chúng kiếm ăn vào ban đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày.

Theo VnExpress (Ảnh: Barcroft)
  • 4,52
  • 1.571