Đầu thế kỷ 19 đã thấy dĩa bay?

  •   12
  • 1.808

Phác họa của tác giả tài liệu. Số 1: đường bay của vật lạ. Số 2: Kích thước vật lạ. Số 3: khi ánh bức xạ tắt, vật lạ bay thẳng lên trời rồi mất hút sau hai phút

Dĩa bay xuất hiện trên các tờ báo giờ đây không còn hấp dẫn mấy độc giả. Đa số báo cáo trông thấy dĩa bay hóa ra chỉ là chuyện “trông gà quá cuốc”.


Các vật bay không xác định đó - tiếng Anh gọi là UFO, còn dân gian gọi là dĩa bay - thường là tên lửa, máy bay hoặc quả bóng thăm dò khí tượng.

Tuy nhiên, câu chuyện dưới đây đăng trên nhật báo Komsomolskaya Pravda, xuất bản tại Moscow, hồi tuần qua đã được Alexander Afanasyev, một chuyên gia về bản thảo ở Bảo tàng Lịch sử Nga, xem xét một cách nghiêm túc. Thật vậy, vào đầu thế kỷ 19 làm gì có máy bay hay tên lửa. Afanasyev gần đây tình cờ tìm thấy trong hồ sơ lưu trữ cá nhân của Peter Poludensky - thượng nghị sĩ ở Moscow công tác ở cơ quan tình báo của Sa Hoàng và qua đời vào giữa thế kỷ 19 - một tài liệu mô tả một hiện tượng kỳ bí mà ông Afanasyev tin rằng nói về UFO.

Alexander Afanasyev nói với phóng viên tờ báo Nga nói trên: “UFO không thuộc lĩnh vực nghiên cứu của tôi. Dù vậy tôi nghĩ rằng tác giả đã trông thấy dĩa bay”.

Tài liệu viết: “Vào ngày 1-9-1808, lúc 8 giờ 7 phút đêm, trên bầu trời trong vắt đầy sao đã xuất hiện một hiện tượng chưa từng thấy với vẻ đẹp rực rỡ và kích cỡ to lớn kèm theo một tiếng nổ lớn. Nó bay theo hình vòng cung từ chân trời rồi dừng lại trên đầu Điện Kremlin. Lúc này trông nó giống một cấu trúc phẳng dài 9 arshin (6,35 m), dày nửa arshin (0,35 m). Rồi sau đó, cạnh trước của vật lạ phụt ra một ngọn lửa hình bầu dục dài khoảng 2 arshin (1,4 m) và cao khoảng 1,5 arshin (1,05 m) giống như lửa lân tinh làm bừng sáng cả một vùng như ban ngày. Ngọn lửa sau đó chợt tắt ngúm nhưng vật phẳng vẫn còn sáng. Nó bay từ từ theo chiều thẳng đứng lên các vì sao. Người ta vẫn còn thấy nó chừng 2 phút trước khi nó mất dạng
”.

Theo Afanasyev, việc mô tả vật bay bí ẩn nói trên chẳng khác mấy những mô tả dĩa bay thời nay với những đặc điểm: dừng và chuyển hướng đột ngột, phát sáng liên tục, thoắt hiện thoắt biến. Liệu đây có phải là tài liệu giả mạo không? Afanasyev không tin điều này, bởi “giấy viết đúng là sản phẩm của năm 1805, bút pháp và chính tả cũng là của đầu thế kỷ 19. Tác giả là một người có học, có thể là một vị giáo sư Đại học Moscow vì trường này nằm gần Điện Kremlin”.

P.THANH

Theo Người Lao Động/Pravda.ru
  • 12
  • 1.808