Kền kền bất lực nhìn chó rừng cướp thức ăn

  •  
  • 1.411

Kền kền và chó rừng đã giao chiến rất ác liệt để tranh giành một miếng thịt, nhưng cuối cùng cả hai đều rời cuộc chiến tay không.

Nhiếp ảnh gia Mitchell Krog đến khu bảo tồn động vật hoang dã Giants Castle ở Drakensberg (Nam Phi) với hy vọng có thể ghi được cảnh tượng những con kền kền ở đây đánh nhau để tranh giành thức ăn. Nhưng những gì diễn ra đã nằm ngoài sự mong đợi của nhiếp ảnh gia người Nam Phi.

Các nhân viên của khu bảo tồn đã dùng thịt động vật để thu hút kền kền nhằm giúp du khách có thể quan sát chúng gần hơn. Tuy nhiên, thức ăn của kền kền đã bị một con chó rừng lưng đen nhanh chân cướp mất.

Không chịu mất miếng mồi ngon, con kền kền đói đã lao vào tấn công chó rừng, nhưng con chó rừng cũng nhất quyết bảo vệ miếng thịt mà nó vừa cướp được. Cuộc chiến giữa kền kền và chó rừng diễn ra rất quyết liệt và cuối cùng phần thắng thắng đã thuộc về chó rừng.

Tuy nhiên, mọi việc chưa kết thúc ở đó khi một con chó rừng khác xuất hiện. Một cuộc chiến tranh giành miếng thịt giữa chúng đã nổ ra và phần thắng cùng chiến lợi phẩm đã thuộc về kẻ đến sau cùng.

Kền kền và chó rừng lưng đen đều là những loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng và đang cần được bảo vệ. Hiện chỉ còn khoảng 200 cặp kền kền đang sống trong khu vực bảo tồn Giants Castle của Nam Phi.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc chiến giữa kền kền và chó rừng:

Kền kền cố gắng đòi lại miếng thịt từ chó rừng.
Kền kền cố gắng đòi lại miếng thịt từ chó rừng.

Sau khi con chó rừng không chịu nhượng bộ, kền kền đã lao vào tấn công đối thủ.
Sau khi con chó rừng không chịu nhượng bộ, kền kền đã lao vào tấn công đối thủ.

Không chịu thua kém, chó rừng cũng phản công lại kền kền.
Không chịu thua kém, chó rừng cũng phản công lại kền kền.

Mặc dù tấn công trước, nhưng kền kền lại tỏ ra yếu thế hơn chó rừng
Mặc dù tấn công trước, nhưng kền kền lại tỏ ra yếu thế hơn chó rừng

Để tránh đòn phản công của chó rừng, kền kền phải lên trên không...
Để tránh đòn phản công của chó rừng, kền kền phải lên trên không...

...trước khi bay đi và bỏ lại miếng thịt cho chó rừng.
...trước khi bay đi và bỏ lại miếng thịt cho chó rừng.

Nhưng cuối cùng, chiến lợi phẩm lại thuộc về một con chó rừng khác đến sau.
Nhưng cuối cùng, chiến lợi phẩm lại thuộc về một con chó rừng khác đến sau.

Theo Vietnamnet
  • 1.411