Các siêu nhân trong đời thực

  •   3,73
  • 5.635

Nhiều người trong chúng ta vẫn tưởng rằng việc cởi trần vẫn chịu được lạnh ở Bắc cực suốt nhiều giờ đồng hồ, dùng tay không cũng vặn xoắn được kim loại, ... là khả năng của các nhân vật siêu nhân trong những bộ phim giả tưởng. 

Những người bình thường có siêu năng lực như siêu nhân

Sét đánh không chết

Từ năm 30 tuổi đến năm 65 tuổi, Roy Cleveland Sullivan đã bị sét đánh 7 lần và đều sống sót qua những sự cố này. Trong giai đoạn này, trung bình cứ 5 năm, "thần Sét" lại tìm đến ông Sullivan để trút giận, trong khi tỷ lệ trung bình của một người có thể bị sét đánh trong một năm nhất định là 1/750.000. Tuy nhiên, ông Sullivan đã tăng nguy cơ bị "thần Sét" hỏi thăm khi làm việc như một nhân viên kiểm lâm ở Vườn quốc gia Shenandoah tại Virginia (Mỹ) - nơi trung bình trải qua 35 - 45 ngày có bão sấm sét trong một năm, theo Cơ quan chuyên trách Đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA).

Chinh phục các tòa nhà chọc trời

Được đặt biệt danh là "người nhện", Alain Robert đã trèo lên hầu hết các tòa nhà chọc trời cao nhất trên thế giới mà không cần dây thừng hoặc bất kỳ dụng cụ bảo vệ nào khác. Chỉ sử dụng đôi bàn tay và đôi giày leo núi, Robert đã chinh phục nhiều công trình kiến trúc hàng đầu thế giới, kể cả tháp Eiffel, nhà hát Opera Sydney và tháp Sears. Đã hơn một lần, anh bị bắt giữ vì leo trèo trái phép lên một tòa nhà trong khi mặc bộ đồ người nhện. Robert cũng từng bị bắt và trục xuất khỏi Trung Quốc vì hành động tương tự.

Rất nhiều cuộc leo trèo của Robert kéo dài hơn một giờ đồng hồ và chúng không cho anh cơ hội được nghỉ ngơi cho tới khi lên tới đỉnh. Robert tuyên bố, nhờ sự khổ luyện, tình trạng thể chất và kỹ thuật của mình, anh có thể chinh phục các đỉnh cao chỉ bằng cách túm giữ những chỗ thò thụt nhỏ trên các bức tường và cửa sổ, ví dụ như rìa cửa sổ và gờ tường.

Tham gia 50 cuộc thi chạy maratông trong 50 ngày liên tiếp

Dean Karnazes, một người sinh ra ở Los Angeles, đã tham gia 50 cuộc thi chạy maratông ở 50 bang khắp nước Mỹ trong 50 ngày liên tiếp. Chiến dịch chinh phục đường đua của anh Karnazes bắt đầu từ cuộc thi maratông Lewis và Clark vào ngày 17/9/2006 và kết thúc với cuộc thi maratông thành phố New York ngày 5/11/2006.

Karnazes cũng đã chạy không ngừng nghỉ 217km xuyên thung lũng Tử thần ở sa mạc Mojave trong điều kiện nhiệt độ thời tiết lên tới 48 độ C và một cuộc chạy maratông tới Nam cực ở nhiệt độ âm 40 độ C.

Trả lời phỏng vấn báo chí, anh Karnazes tiết lộ: "Để hoàn thành những việc này rất đau đớn và cơ thể bạn nhiều lần yêu cầu dừng lại. Nhưng bạn phải gạt tất cả sang một bên và buộc bản thân tiến lên".

Tay không vặn xoắn kim loại

Một kỷ lục gia Guinness khác, Sakinat Khanapiyeva, là cụ bà khỏe nhất thế giới. Người phụ nữ 76 tuổi đến từ Dagestan, Nga này có thể nâng một quả tạ nặng 24 kg, phá vỡ móng ngựa và vặn xoắn các thanh thép có đường kính 5cm. Bà Khanapiyeva lần đầu tiên phát hiện ra sức mạnh của mình năm 10 tuổi, sau khi có thể di chuyển một thùng chứa 299kg hạt, tương đương với trọng lượng của bốn người đàn ông trưởng thành, theo Sách kỷ lục Guinness thế giới.

Nhấc bổng một xe hơi

Một ví dụ điển hình của sức mạnh siêu phàm, câu chuyện về người có khả năng "nhấc bổng một chiếc xe hơi để giải thoát cho ai đó" dường như bắt nguồn từ cổ tích. Trong thực tế, họa sĩ truyện tranh Jack Kirby đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, ông nảy sinh ý tưởng về nhân vật người khổng lồ Hulk sau khi chứng kiến một bà mẹ nâng một xe hơi đè lên con mình, mặc dù tính chân thực của câu chuyện vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, người ta đã nhận được báo cáo về một số trường hợp thuộc hiện tượng này.

Năm 2008, Chris Hickman, một lính cứu hỏa Florida, tới hiện trường của một tai nạn xe hơi, trong đó cựu người mẫu Chevrolet Blazer bị ngã lộn và nằm hạ cánh một bên xe, ghim chặt cánh tay của viên tài xế giữa xe và mặt đường. Giới truyền thống trích dẫn lời nhà chức trách cho hay, Hickman sau đó đã nhấc bổng chiếc xe SUV khoảng 30cm khỏi mặt đất, giúp các nhân viên cứu hỏa khác có cơ hội giải cứu tài xế bị mắc kẹt.

Giữ thăng bằng xe trên đầu

Nếu nghĩ nhấc bổng một chiếc xe SUV là ấn tượng, bạn sẽ còn sốc hơn nữa khi biết một người đàn ông tên John Evans thậm chí có thể dùng đầu của anh ta để giữ thăng bằng một chiếc xe hơi. Các nhân chứng xác nhận, người đàn ông Anh cao 2 mét, nặng 155kg này có thể giữ thăng bằng một chiếc xe hơi mini có trọng lượng 159kg trên đầu của anh ta trong 33 giây mà không cần dùng tay.

Tự nhận là một "người làm xiếc bằng đầu", Evans đã phá 25 kỷ lục trong 11 hạng mục của Sách Kỷ lục Guinness thế giới. Trước đây, anh từng giữ thăng bằng thành công các xe máy, tàu thuyền, máy giặt, thùng chứa bia, con người nhưng chiếc xe hơi trên là vật giữ thăng bằng nặng nhất và nguy hiểm nhất đối với kỷ lục gia này. Evans cho biết, việc cơ thể sở hữu một cái cổ với bề ngang đáng kinh ngạc là 60cm đã giúp anh có khả năng giữ thăng bằng đáng kinh ngạc.

Chống chọi tốt với nhiệt độ đóng băng

Được đặt biệt danh là "Người giỏi đi băng", Wim Hof là một nhà thám hiểm người Hà Lan đầy liều lĩnh. Anh từng cởi trần chạy maratông ở Bắc cực trong nhiệt độ âm 29 độ C.

Năm 2007, Wim Hof đã chống chịu được 72 phút khi cởi trần, mặc quần soóc ở ngoài trời tại Bắc cực. Anh tiết lộ, mình có khả năng kiểm soát nhiệt độ cơ thể nhờ vận dụng một phương pháp tập luyện độc đáo của các nhà sư Tây Tạng, giúp tập trung năng lượng của cơ thể và biến chúng thành hơi ấm.

Theo Vietnamnet
  • 3,73
  • 5.635