Con chó chạy bộ gần 2000km

  •  
  • 1.379

Một con chó bị lạc đã thể hiện quyết tâm phi thường khi bền bỉ chạy suốt 24 ngày trên chặng đường gần 2.000km theo những chiếc xe đạp.

Cuộc hành trình của con chó Xiao Sa bắt đầu khi nó "kết bạn" với một sinh viên 22 tuổi tên là Zhang Heng, ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Anh chàng này có ý định cùng bạn bè đi xe đạp tới Lhasa, Tây Tạng để thực hiện chuyến du lịch.

Đến đường cao tốc G318 ở cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng, Zhang Heng gặp Xiao Sa và cho nó ăn. "Thấy con chó lúc đó nằm trên đường trông rất mệt mỏi, nên chúng tôi cho nó ăn, và nó muốn theo chúng tôi", chàng sinh viên kể lại.

Con chó nhỏ Xiao Sa.
Con chó nhỏ Xiao Sa.

Lúc đầu, nhóm bạn nghĩ con chó đi theo cho vui, nhưng sau đó nó đã chứng minh rằng nó muốn đi cùng đoàn, nên họ đã mang con chó nhỏ theo suốt 24 ngày.

Trong cuộc hành trình, Xiao Sa, Zhang Heng và những người bạn đã đi hết chặng đường 1.833km, leo qua 10 ngọn núi cao hơn 4.000m. Con chó phải chạy lên núi và dọc theo con đường đất. Đến đoạn dốc khi xuống núi, chiếc xe đi với vận tốc lên tới 70km/h, con chó không thể bắt kịp, nên Zhang Heng phải để nó vào trong giỏ sau xe.

"Nhiều người khi gặp những đoạn dốc đã từ bỏ và lên xe bus đi về, nhưng Xiao Sa vẫn tiếp tục đến cuối hành trình", Zhang Heng nói.

Sau chuyến đi, Zhang Heng muốn đưa con chó về chăm sóc. Chàng sinh viên trẻ còn cùng bạn bè mở blog cho Xiao Sa vì nhóm bạn nghĩ rằng con chó đã tạo tinh thần cho họ trong cuộc hành trình và họ muốn mọi người biết về câu chuyện của nó.

Xiao Sa đã trở nên nổi tiếng khi blog ghi lại chặng đường của nó thu hút hơn 37.000 người theo dõi chỉ trong hai tuần.

Cái tên Xiao Sa cũng là do những thành viên trong đoàn đặt. Họ đã ghép chữ "xiao" (tức là "nhỏ bé") và âm tiết cuối của từ "Lhasa" - đích đến của chuyến đi.

Theo VNE
  • 1.379