Lão nông cho rắn hổ mang cắn lưỡi chỉ để cho phê

  •   42
  • 4.391

Vì thích cảm giác đầu óc mơ màng khi tiếp xúc với nọc độc nên ông Ram Rakha đã để cho rắn hổ mang cắn vào lưỡi mình.

Mỗi người đều có một thú vui riêng. Trong khi có người tìm đến thuốc lá hay bia rượu để giải sầu thì ông Ram Rakha, người Ấn Độ lại kết thân với rắn. Được biết, người nông dân 68 tuổi này đã tự nguyện cho rắn hổ mang cắn vào lưỡi để cho... phê.

Toàn cảnh màn biểu diễn "chạm lưỡi" rắn mạo hiểm của lão nông Ram Rakha.

Ông Rakha tình nguyện để cho rắn hổ mang cắn vào lưỡi mình.
Ông Rakha tình nguyện để cho rắn hổ mang cắn vào lưỡi mình.

Ông Rakha cho biết, khi rắn hổ mang cắn vào lưỡi, nó sẽ tiết ra nọc độc khiến đầu óc ông mất tỉnh táo trong vài giây. Tuy nhiên, ông Rakha lại yêu thích cái cảm giác phê như vậy.

Trái với tưởng tượng của nhiều người, ông Rakha không cảm thấy đau đớn sau khi bị rắn cắn. Trái lại, ông chỉ hơi mơ màng rồi sau đó, đâu lại vào đấy. Kết thúc màn chạm lưỡi, ông sẽ tạ ơn con rắn rồi thả nó về với thế giới thiên nhiên hoang dã.

Màn biểu diễn mạo hiểm của ông thu hút đông khán giả tới xem.
Màn biểu diễn mạo hiểm của ông thu hút đông khán giả tới xem.

Nhờ màn biểu diễn chạm lưỡi với rắn mà ông Rakha đã trở nên nổi tiếng khắp ngôi làng Surili, bang Rajasthan, phía Bắc Ấn Độ trong hơn 1 thập kỷ qua. Người dân tin rằng, người đàn ông này được ban cho phép thần nên mới có khả năng miễn nhiễm với nọc độc của rắn hổ mang.

Cập nhật: 30/09/2016 Theo Trí Thức Trẻ
  • 42
  • 4.391