Mở cửa máy bay để giữ yên lặng

  •   4,52
  • 2.072
Một máy bay nhận chở 21 bệnh nhân tâm thần.

Khi máy bay đã khởi hành, họ la hét và cười đùa to đến nỗi phi công phụ nói cách nào họ cũng không chịu yên lặng cho phi công chính tập trung lái máy bay. Anh phi công phụ thấy một anh ngồi cứ ngồi yên lặng, thỉnh thoảng lại lấy tờ báo ra và quạt vài cái. Phi công phụ liền hỏi:

- Anh làm gì mà cứ quạt mãi thế?

Anh chàng kia liền trả lời:

- Tôi nóng quá nên quạt.

- Anh trông có vẻ thông minh, vậy anh có biết cách nào làm cho cái đám kia im lặng được không?

- Dễ thôi ấy mà.

Anh phi công phụ liền cảm thấy yên tâm và đi lên. 5 phút sau, quả nhiên chiếc máy bay im phăng phắc. Anh phi công phụ liền thấy người kia đi về phía buồng của mình liền đứng lên hỏi:

- Anh làm cách nào mà họ đều im lặng hết thế?

- Có gì đâu, tôi mở cánh cửa nhỏ nhỏ ở phía dưới cho tụi nó đi chơi hết rồi.
Theo Vnexpress
  • 4,52
  • 2.072