Ngỡ ngàng vẻ đẹp của dòng sông bảy sắc cầu vồng

  •  
  • 2.346

Sông Caño Cristales thu hút được nhiều du khách nhờ màu sắc rực rỡ và làn nước trong vắt.

Sông Caño Cristales ở Colombia được nhiều người coi là dòng sông đẹp nhất thế giới. Còn có tên “cầu vồng lỏng”, dòng nước chuyển màu rực rỡ nhờ một loại cây thủy sinh có tên Macarenia Clavigera, loài đặc hữu của Sierra de la Macarena - một rặng núi nằm ở phía nam thủ đô Bogota.

Trong thời gian giữa mùa mưa sang mùa khô, khoảng từ tháng 7 tới tháng 11, cùng với rêu, các loại cây thủy sinh và san hô, cây Macarenia Clavigera màu đỏ bám vào các tảng đá dọc dòng sông dài gần 100 km, tạo ra một tấm thảm rực rỡ sắc màu ngay dưới bề mặt nước.

Ngỡ ngàng vẻ đẹp của dòng sông bảy sắc cầu vồng
Các hố nước dọc sông với các bụi cây Macarenia Clavigera tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp.

Ngỡ ngàng vẻ đẹp của dòng sông bảy sắc cầu vồng
Màu cây hòa với màu xám của đá và màu xanh trong vắt của nước.

Du khách đổ về đây để chiêm ngưỡng khung cảnh lộng lẫy, với làn nước trong vắt cho du khách cơ hội quan sát cuộc sống của các động vật dưới nước cũng như các loài thủy sinh tuyệt đẹp. Xanh lá, xanh lam, đen, đỏ và vàng là những màu sắc chủ đạo.

Người dân địa phương cho biết thời điểm lý tưởng nhất để quan sát các loại thủy sinh là sau một cơn bão, khi màu sắc của chúng rực rỡ nhất. Kiến tạo địa chất của dòng sông có nhiều trầm tích, các khối đá ở đây khoảng 1,2 triệu năm tuổi. Điều đó kết hợp với lượng cây thủy sinh phong phú tạo ra màu sắc độc đáo cho sông Caño Cristales.

Ngỡ ngàng vẻ đẹp của dòng sông bảy sắc cầu vồng
Màu cây khiến cho dòng nước đỏ rực.

Ngỡ ngàng vẻ đẹp của dòng sông bảy sắc cầu vồng

Trong mùa mưa, nước sông chảy xiết, mặt trời không thể chiếu vào cây cỏ dưới lòng sông. Đây là một khu vực điểm nóng về sự đa dạng sinh học, nơi hội tụ các dãy núi Andes và các lưu vực sông Amazon và Orinoco là nơi sinh sống của nhiều loài đặc hữu. Theo các chuyên gia, hiện tượng này không xuất hiện ở nơi nào khác trên thế giới.

Trước khi xảy ra đại dịch, hàng năm, hàng nghìn du khách đã đổ xô đến tỉnh Meta để tận mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng dòng sông ngũ sắc. Vào thời kỳ đỉnh cao, số lượng du khách lên tới 15.000 người. Số lượng du khách nhiều khiến các nhà khoa học lo ngại rằng dòng sông có thể bị ảnh hưởng, đe dọa vì ô nhiễm.

Flavia Santoro, ủy ban du lịch của đất nước Colombia cho biết họ đã đưa ra các biện pháp để bảo vệ khu vực. Một trong số đó là hạn chế phát triển cơ sở hạ tầng ở La Macarena, thị trấn nhỏ gần nhất với vườn quốc gia, cũng như giới hạn số lượng khách du lịch được phép vào tham quan là 200 người mỗi ngày.

Tuy nhiên, tới được Caño Cristales không phải chuyện dễ. Du khách phải bay tới La Macarena, sau đó tới công viên quốc gia Serrania de la Macarena, từ đây họ phải tới đích bằng cách đi bộ hoặc cưỡi ngựa.

Du khách chỉ có thể tới tham quan Caño Cristales từ giữa tháng 5 tới đầu tháng 12. Ngoài khoảng thời gian này, mọi tour tới sông đều bị từ chối.

Ngỡ ngàng vẻ đẹp của dòng sông bảy sắc cầu vồngCaño Cristales dài gần 100km với màu sắc rực rỡ.

Ngỡ ngàng vẻ đẹp của dòng sông bảy sắc cầu vồng
Macarenia Clavigera là một loại thủy sinh có màu đỏ.

Ngỡ ngàng vẻ đẹp của dòng sông bảy sắc cầu vồng
Làn nước trong vắt cho du khách cơ hội quan sát điều tạo nên màu sắc cho sông Caño Cristales.

Việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần như túi ni lông, chai lọ, đĩa, bát, ống hút nhựa cũng bị hạn chế. Bạn cũng không thể đến thăm quan nếu không có hướng dẫn viên du lịch có giấy phép của chính phủ.

Từ khi dịch bệnh xảy ra, không có du khách đến tham quan. Điều này tạo cơ hội để phục hồi, bảo vệ dòng sông và môi trường xung quanh.

Cập nhật: 23/08/2021 Theo 24h/dantri
  • 2.346