“Nhà rùa” vườn Cúc Phương

  •  
  • 2.607

Sát cửa rừng vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) có một “nhà rùa”. Đó là một khuôn viên rộng hơn 3.000m2 có đủ các điều kiện sống cho rùa giống như giữa thiên nhiên hoang dã với hang trú ẩn, hồ nước, bãi cát để rùa đẻ trứng hay tắm nắng... 

Một chú rùa hộp trán vàng vài chục năm tuổi với bộ mai hằn dấu vết thời gian - Ảnh: Trọng Chính


Khởi đầu thuộc về một tổ chức bảo tồn động vật hoang dã nước ngoài, trung tâm bảo tồn và cứu hộ rùa trực thuộc vườn quốc gia Cúc Phương hiện đã thu thập được trên 1.000 cá thể rùa thuộc 20 loài trong tổng số 25 loài rùa nước ngọt của VN.

Đã có nhiều chuyên gia về rùa châu Á ở nước ngoài đến đây nghiên cứu. Người phụ trách trung tâm là anh Bùi Đăng Phong, dân tộc Mường, có biệt danh là Phong “rùa”. Anh Phong là một trong số ít những người được đào tạo nghiên cứu sâu về các loài rùa ở VN.

Được coi là “vị cứu tinh” của rùa, anh Phong và cán bộ của trung tâm đã tìm cách ấp nhân tạo thành công trứng của 13 loài rùa quý hiếm có tên trong Sách đỏ VN như rùa hộp trán vàng, rùa sa nhân, rùa Trung bộ, rùa răng, rùa bốn mắt, rùa núi vàng, rùa cổ sọc...

 

Cán bộ trung tâm kiểm tra định kỳ tình trạng sức khỏe của những chú rùa - Ảnh: T.C.

Anh Bùi Đăng Phong bên một lò ấp trứng rùa - Ảnh: T.C.

Chuyên gia về rùa châu Á Tim McCormack (New Zealand) với chú rùa sa nhân có gắn chip định vị toàn cầu - Ảnh T.C.

Theo Tuổi Trẻ
  • 2.607