Nhịp sống chậm lại vì giá rét

  •  
  • 330

Hạn chế đi lại, chơi bời, co ro cúm rúm đi trên phố, quấn chăn đứng vỉa hè đợi xe, đi găng tay gắp thức ăn... Những ngày giá lạnh khắp miền Bắc, cuộc sống của người dân, trong đó có thủ đô, đang gặp nhiều khó khăn.


Hà Nội rét "cắt da cắt thịt", em nhỏ được nai nịt kín mít khi ra đường. Các em cũng bị hạn chế
hoạt động ở ngoài trời, bất đắc dĩ mới phải ra đường.


Bên cạnh Bưu điện Hà Nội, nhiều người đứng co ro mưu sinh


Giá rét, nhiều loại "thời trang" đặc chế xuất hiện mà không ai thấy ngại ngùng hay chê trách.
Trong ảnh, một phụ nữ bế con quấn chăn bông đứng đợi xe.


Trời lạnh đến mức hơi thở "bốc khói", nói chuyện trở nên khó khăn.


Ăn sáng mà không thể "giải phóng" đôi tay khỏi găng vì giá lạnh.


Anh thợ nề sửa nhà ngồi thu mình một góc lúc nghỉ ngơi.


Quần áo dày cộp khiến các bé khó khăn khi xoay trở để chơi.


Ai cũng vội vàng trên phố để nhanh nhanh trở về nhà, tránh gió bắc lạnh giá.


Nhiều người chuyển từ xe máy sang đi taxi.


Giá rét khiến cho những bếp than thế này trở nên "hút" khách, dù chỉ là khẩu mía nướng.
Ảnh tại phố Võng Thị (quận Tây Hồ).


Trong khi hầu hết các cửa hàng đều vắng vẻ do người dân ngại ra đường, thì những hàng bán
khăn, găng tay và những chiếc bịt tai lại đông nghịt khách.

Theo Vnexpress
  • 330