Quảng Ninh: Số người chết gia tăng trong lũ lịch sử

  •  
  • 781

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh biến thành sông, nhiều khu dân cư ven đồi bị sạt lở khiến 15 người chết, 8 người mất tích. Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân đã điều nhiều xe quân sự tới sơ tán người dân ở vùng ngập sâu nhất.

Số người chết gia tăng trong lũ lịch sử ở Quảng Ninh

13h chiều 28/7,  ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, mưa lớn, tập trung nhiều nhất ở TP Hạ Long,TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn. Lượng mưa trên thực tế lớn hơn nhiều so với dự báo. "Nước cứ như trên trời đổ xuống khiến không kịp thoát. Địa phương trở tay không kịp, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hơn 50 năm sống ở Quảng Ninh, chưa bao giờ tôi chứng kiến mưa lụt lớn như vậy", ông Long nói.

Theo Chủ tịch Long, hiện tại Quân khu 3 đã điều động bộ đội, xe đặc chủng xuống địa bàn, đưa người dân di chuyển khỏi vùng dễ sạt lở. Bộ Tư lệnh Hải quân cũng cử lực lượng xuống địa bàn tham gia cứu hộ cứu nạn. Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long và huyện Hải Hà đã phải dừng giữa chừng để tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cẩm Phả, hiện tại mưa càng lớn. Nhiều khu vực dân cư ngập sâu tới 3 m như phường Quang Hanh. Lực lượng chức năng được điều động ra trục đường chính làm công tác bảo vệ, phân luồng giao thông. Máy xúc, ủi được huy động để nạo vét đất đá sạt lở ở một số tuyến đường trên trục quốc lộ 18, đoạn qua phường Quang Hanh. Tại chợ Suối Khoáng (phường Quang Hanh), Quân khu 3 đã điều động xe đặc chủng vào khu dân cư đưa người dân bị mắc kẹt ra ngoài.

Quảng Ninh: Số người chết gia tăng trong lũ lịch sử
Xe quân sự của Quân khu 3 tới phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả để đưa người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Giang Chinh.)

Tại phường Cao Thắng (TP Hạ Long), mưa lớn khiến đất đá trên đồi sạt lở, làm sập 3 ngôi nhà cấp 4, chôn vùi 9 người trong gia đình bà Nguyễn Thị Thược (76 tuổi) ở tổ 44, khu 4. Đến 14h30, lực lượng cứu hộ tìm được anh Cao Tiến Vỹ (con trai bà Thược) còn sống và đưa đi bệnh viện cấp cứu. 4 người trong gia đình tử vong, còn lại 3 người vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện tại, 2 máy xúc cùng hơn 300 cán bộ chiến sĩ nỗ lực đào bới để tìm kiếm nạn nhân. “Khối lượng đất đá sạt lở nhiều cùng với mưa ngày càng lớn khiến đất bùn trở nên nhão nhoẹt, đặc quánh, công tác tìm kiếm gặp khó khăn hơn”, ông Vũ Ngọc Tính, Phó chủ tịch UBND phường Cao Thắng cho biết.

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài kèm theo đất đá sạt lở từ trên đồi xuống đã cuốn trôi đoạn đường ống nước phi 800 của Nhà máy nước Diễn Vọng, khiến việc cung cấp nước cho khu vực TP Hạ Long và TP Cẩm Phả bị gián đoạn. Nhiều trạm bơm nước, đường ống nước của Xí nghiệp nước Cẩm Phả bị vỡ, ngập, gây ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt và sản xuất.

Tại đảo Cô Tô, nơi có khoảng 2.500 khách du lịch bị mắc kẹt do mưa lũ, trời vẫn đang mưa, nhưng không còn nặng hạt như hôm qua, gió vẫn thổi mạnh. Biển động nên tàu thuyền bị cấm tuyệt đối. Chợ Cô Tô chỉ còn vài hàng bán rau quả, không còn thịt, cá biển nhưng lại có cá đồng do dân tranh thủ bắt lúc mưa ngập. Lương thực dự trữ còn nhiều nên cuộc sống người dân không có gì xáo trộn.

Du khách sau khi nắm được thông tin mưa lũ còn kéo dài đã xác định tư tưởng, không còn sốt ruột như trước. Tranh thủ những lúc trời ngớt mưa, từng nhóm khách rủ nhau đi tham quan. Nhiều khách sạn đã hỗ trợ giảm giá phục vụ cơm, tiền phòng cho khách. Tuy nhiên, nhiều khách vẫn mua mì tôm ăn để tiết kiệm vì tiền gần cạn. Loa huyện liên tục thông báo mức độ nguy hiểm cấp 1, tàu thuyền về nơi tránh trú, dân ở nhưng nơi xung yếu có thể vào nhà văn hóa trú ngụ.

Quảng Ninh: Số người chết gia tăng trong lũ lịch sử
Nước ngập sâu đến nửa nhà dân ở TP Cẩm Phả. (Ảnh: Giang Chinh.)

15h, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện các tuyến phố trung tâm, nội thành Hạ Long nước vẫn ngập lưng xe, có đoạn ngập sâu kéo dài từ 70 đến 100 m khiến các phương tiện không thể lưu thông. "Tỉnh đã huy động cảnh sát giao thông ra phân luồng, hướng dẫn phương tiện đi theo đường tránh Hạ Long và thoát ra khỏi nội thành", ông Tùng thông tin.

Đang kiểm tra trên tỉnh lộ 328, ông Trần Bá Đạt, Phó vụ trưởng An toàn Giao thông, Tổng cục Đường bộ, cho biết quốc lộ 18 nối 4 tỉnh thành gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương và Quảng Ninh đang bị ngập nặng sâu tới một mét, dài khoảng 400 m tại 2 vị trí km 113 và km 134 thuộc TP Hạ Long. Các phương tiện phải đi đường tránh qua tỉnh lộ 328 và 279.

Tại tuyến tỉnh lộ 328 đang xảy ra sạt lở cục bộ ta luy dương tại 2-3 vị trí, các phương tiện phải đi trên một làn đường. Máy xúc đang giải tỏa đất đá để xe cộ có thể đi 2 làn. Ông Đạt khuyến cáo các phương tiện cần di chuyển chậm vì trời vẫn mưa và tuân theo hiệu lệnh phân làn của cảnh sát giao thông.

Quảng Ninh: Số người chết gia tăng trong lũ lịch sử
Xe thiết giáp hỗ trợ di chuyển người dân ở vùng ngập sâu đến nơi an toàn. (Ảnh: Giang Chinh.)

15h30, 4 xe thiết giáp cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 147, Bộ Tư lệnh Hải quân do thượng tá Nguyễn Hữu Doanh chỉ huy đã đưa được hơn 100 người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng ngập sâu nhất ở phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả.

Lo mưa lớn kéo dài, nhiều người dân bắt đầu đi mua lương thực, thực phẩm dự trữ. Chị Vũ Thị Thoa ở phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả) khu vực này bị mất điện từ đêm qua, vợ chồng chị cùng con trai 3 tuổi phải ăn mì tôm chống đói. "Quanh nhà mênh mông là nước đục ngầu, hàng quán đóng cửa hết, không ai buôn bán. Tôi mua được 2 bó rau cải hết 24.000 đồng", chị nói và cho hay người dân hoàn toàn bất ngờ bởi mưa lớn kéo dài và lũ quá nhanh.

Trong các khu trọ quanh khu vực này, công nhân các mỏ than Dương Huy, Mông Dương nghỉ làm do đường vào mỏ bị ngập sâu và sạt lở nghiêm trọng.

16h nước lũ dâng cao khiến cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu phải dừng hoạt động. Hàng chục xe container không thể dỡ hàng nên bị ùn ứ kéo dài.

Quảng Ninh: Số người chết gia tăng trong lũ lịch sử
Hàng trăm xe container xếp hàng chờ thông quan ở cửa khẩu. (Ảnh: Nguyễn Thảo.)

Quảng Ninh: Số người chết gia tăng trong lũ lịch sử
Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, tràn vào khu làm thủ tục tại cửa khẩu Hoành Mô. (Ảnh: Nguyễn Thảo.)

17h tại TP Hạ Long, mưa đã ngớt, nước bắt đầu rút. Tại phường Cao Thắng có thêm một người chết, nâng tổng số người thiệt mạng và mất tích tại Quảng Ninh lên 18 người. Nạn nhân là ông Đàm Văn Giới (sinh năm 1970), bị nhà sập đè tử vong khi tranh thủ dọn dẹp lúc nước rút.

Tại Vân Đồn, lượng mưa lớn tích tụ trong nhiều ngày đổ dồn về hồ Lòng Dinh khiến đập tràn bị sạt một góc rộng 30 m, sâu hơn 10 m. Các hộ dân ở cạnh đây đã được sơ tán đến nơi an toàn. "Nếu trời tiếp tục mưa to, lượng nước đổ về không khống chế được dẫn đến khả năng vỡ đập rất cao. Thời tiết xấu, chúng tôi không thể đưa lực lượng lên gia cố vết sạt lở", ông Mạc Thành Luân, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn cho biết.

19h, thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ninh, mưa lũ đã làm 15 người chết, 8 người mất tích. Số người thiệt mạng tập trung ở những khu vực ngập nặng, bị sạt lở nhiều như Hạ Long, Cẩm Phả. Trong đó, TP Hạ Long có 12 người chết, TP Cẩm Phả có 3 người.

2 nạn nhân trong vụ sập nhà tại tổ 44, phường Cao Thắng (TP Hạ Long) là bà Nguyễn Thị Thược (76 tuổi) và cháu Cao Xuân Việt (14 tuổi) vẫn chưa được tìm thấy. Ngoài ra, 6 ngư dân quê Hậu Lộc (Thanh Hóa) mất tích trên chiếc tàu câu mực ở vùng biển ngoài khơi cách Vân Đồn khoảng 10 km chưa có thông tin.

Quảng Ninh: Số người chết gia tăng trong lũ lịch sử
Ở Cẩm Phả, hiện tại mưa lớn khiến quốc lộ 18 ngập sâu. (Ảnh: Giang Chinh.)

Trong khi đó, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết mưa vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc mà đang mở rộng. Từ ngày 29 đến 31/7, các tỉnh ven biển Quảng Ninh - Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Bắc Giang sẽ có mưa vừa, mưa to; riêng Quảng Ninh - Hải Phòng có mưa rất to. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang.

Ngập úng ở các vùng thấp, ngập lụt ở đô thị có khả năng xuất hiện ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. Trên vịnh Bắc Bộgió mạnh cấp 6-7, giật 8-9, sóng biển cao từ 2-3,5 m, biển động.

Ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua Bắc Bộ với một xoáy thấp phát triển đến độ cao 5 km, từ ngày 23 đến 26/7 Bắc Bộ có mưa to. Một số nơi mưa lớn như Phiềng Lanh (Sơn La) 200 mm, Pha Đin (Điện Biên) 150 mm. Từ ngày 25 đến nay 28/7, vùng mưa dịch chuyển sang Đông Bắc Bắc Bộ, riêng Quảng Ninh mưa 500-700 mm, một số nơi như Cô Tô 800 mm, Cửa Ông 850 mm.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ở Quảng Ninh, Thủ tướng đã có công điện gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến thân nhân gia đình có người thiệt mạng. Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, hỗ trợ cứu chữa người bị thương, mai táng người thiệt mạng, hỗ trợ lương thực để người dân không bị đói khát; đồng thời bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết, chủ động di dời hộ dân ra khỏi khu vực ngập sâu, sạt lở đất.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 3 và các lực lượng đóng quân trên địa bàn nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan ở địa phương vận hàn an toàn hồ chứa nước.

Theo VnExpress
  • 781