Tìm thấy kho báu lớn nhất thế giới

  •   2,52
  • 12.984
Đảo Robinson Crusoe - nơi cất giấu kho báu.

Theo truyền thuyết, vào năm 1715, tổng đô đốc người Tây Ban Nha Juan Esteban Ubilla  và Echeverria chỉ huy khoảng 14 chiến thuyền của Tây Ban Nha và một thuyền Hà Lan thuê chở đầy vàng, bạc, đá quý cùng các đồ quý giá khác từ Mỹ về quê hương thì gặp bão. Để bảo vệ tài sản trên tàu, ông Ubilla đã chôn giấu chúng trên hòn đảo Robinson Crusoe. Sau đó thủy thủ người Anh Cornelius Webb đã phát hiện ra và đem toàn bộ kho báu giấu đi chỗ khác cũng trên hòn đảo đó. 

 

Luật sư F.Echeverria, cố vấn cho nhóm tìm kho báu nêu trên cho biết, các thành viên của đoàn thám hiểm đã sử dụng một người máy dò kim loại, có thể phát hiện các hợp chất hóa học và tin rằng đã xác định địa điểm chôn giấu kho tàng. Họ sẽ bắt tay vào công việc khai quật một khi xin được giấy phép của chính quyền địa phương. 

Đây không phải lần đầu tiên người ta tổ chức các cuộc tìm kiếm kho báu kể trên. Bản thân ông Wagner đã lao vào con đường tìm kho báu từ cuối Thế chiến thứ 2. Vào năm 1998, một đoàn thám hiểm quy tụ các chuyên gia khảo cổ của Mỹ, Hà Lan và Chile cũng đã sục sạo mọi ngóc ngách trên hòn đảo nhưng không tìm ra dấu vết nào của kho báu đồ sộ kia. 

 

Không những hấp dẫn vì huyền thoại về kho báu, đảo Robinson Crusoe còn là nơi thủy thủ người Scotland Alexander Selkirk sống những năm tháng của người tiền sử trên hoang đảo, tạo niềm cảm hứng cho nhà văn người Anh Daniel Defoe viết nên tác phẩm nổi tiếng thế giới Robinson Crusoe vào năm 1729.

 

Theo Thanh Niên Online
  • 2,52
  • 12.984