Raymond Turner
- Dùng lớp màng sinh học làm sạch độc tố trong quá trình tái chế cát dầu Các nhà sinh vật học làm việc tại Đại học Calgary và các kỹ sư tại Đại học Alberta, Canada, trong khuôn khổ dự án nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước (bởi các độc tố và kim loại) trong quá trình khai thác và tái chế cát dầu.
- 10 giây trước khi chết con người có những cảm giác gì? Vì không ai biết khi chết sẽ thế nào mà chỉ nghĩ về cái chết là khóc lóc tang thương nên cái chết vẫn là nỗi sợ của loài người.
- Đá vĩnh cửu là gì? Một người đàn ông ở Mỹ đã chế tạo ra một loại “đá lạnh” đặc biệt không rỉ và không tan trong nước nhưng lại có tác dụng làm lạnh đồ uống cực kỳ hiệu quả.
- Loài người sẽ trở nên bất tử vào năm 2045 Tương lai của loài người sẽ thay đổi rất bất ngờ với sự phát triển của công nghệ sinh học và công nghệ nano.
- Xuất hiện “dòng sông trên trời” có khả năng "bẻ gãy" một lục địa Sông khí quyển, còn được các nhà khoa học đặt biệt danh thơ mộng là dòng sông trên trời, thực ra là một hiện tượng vô cùng đáng sợ đang đe dọa làm sụp đổ thềm băng lớn nhất Bán đảo Nam Cực.
- Quỹ đạo Trái đất bị thay đổi một cách bí ẩn Sau khi hiện diện trên Trái đất được 250.000 năm, người Homo sapiens chúng ta đã phải đối diện với một "kẻ tấn công" từ vũ trụ.
- Sai lầm khi dùng giấy vệ sinh rất nhiều người mắc mà không biết Thói quen dùng giấy vệ sinh vô tội vạ hay đặt lên bồn cầu không chỉ vô ích mà còn khiến bạn gặp nguy hiểm hơn.
- Phát hiện hóa thạch khủng long bốn cánh Một số loài khủng long dường như đã biết bay trước khi có sự tiến hóa của loài chim, hóa thạch mới được phát hiện đã chứng tỏ điều này.
- Lần đầu chụp được ảnh cầu vồng bậc 4 trên bầu trời Các nhà khoa học đã lần đầu tiên chụp được hình ảnh của cầu vồng “bậc 4”, với 4 cầu vồng được tạo ra trên bầu trời do sự bẻ cong ánh sáng đi qua nước và không khí.
- Các nhà khoa học thường đoạt Nobel khi về già Công báo của Viện Hàn lâm khoa học Mỹ vừa công bố cho thấy các nhà khoa học đoạt Giải thưởng Nobel thường đạt được những thành tựu khoa học vĩ đại khi tuổi đã xế chiều.