đánh đòn
-
Chuyện về những người biết bay Các vị thần trong thần thoại phương Đông có một khả năng đặc biệt. Họ có thể bay. Tuy nhiên, những người bình thường như các giáo sĩ Bà La môn ở Ấn Độ, người luyện Yoga, các thuật sĩ và ẩn sĩ cũng có thể khinh công và lơ lửng trong không khí.
-
Một câu đố cho trẻ con khiến nhiều người lớn phải quỳ gối Một dạng đố vô cùng thú vị dành cho trẻ con nhưng nhiều người lớn không trả lời nổi. Nếu không sợ mang tiếng thì cứ bơi hết vào đây nào. -
Top các loại ớt cay nhất trên thế giới Một số giống ớt có thể gây tê liệt, phồng rộp miệng và nhiều vấn đề sức khỏe với độ cay hơn một triệu đơn vị nhiệt trên thang Scoville.
-
Bạn còn kém hơn trẻ con nếu không giải được câu đố này dưới 20s Hôm nay, chúng ta lại đến với một câu đố đang gây bão trên các diễn đàn của thế giới những ngày gần đây: Câu đố xếp tăm kinh điển. -
Sống sót sau khi bị sét đánh, siêu năng lực hay nhờ may mắn? Thật khó để hình dung được làm thế nào mà một người có thể sống sót sau những đòn sét đánh với uy lực lên tới 300 triệu vôn? -
Chế bẫy chuột "bách phát bách trúng" chỉ từ một chai nhựa Bạn có ghét cay ghét đắng chuột không? Nếu không muốn chúng tồn tại trên Trái đất này thì bài viết này đúng là dành cho bạn! -
Những câu hỏi đơn giản vẫn khiến khoa học "bó tay" Trong cuộc sống, có bao giờ bạn tự hỏi “tại sao hươu cao cổ có cái cổ dài ?”, “vì sao chúng ta lại mơ?”… những câu hỏi ngẫu hứng tưởng như đơn giản vậy mà lâu nay vẫn làm đau đầu các nhà khoa học. -
Loài người sống “cô đơn” trong vũ trụ? Một nhà thiên văn học thuộc trường Đại học Harvard (Mỹ) lại kết luận rằng, sự sống ngoài Trái đất không tồn tại và chúng ta đang sống “cô đơn” trong vũ trụ bao la. -
Tại sao Mỹ dùng đơn vị dặm, feet để đo độ dài? Đơn vị đo lường là vấn đề phần thiết yếu trong mọi lĩnh vực của một quốc gia nói chung và cuộc sống mỗi người nói riêng. -
Tại sao chúng ta cần phải ngủ? Theo thống kê, mỗi người chúng ta dành ra khoảng 1/3 cuộc đời để ngủ. Hoàng đế nước Pháp Napoleon, người sáng lập ra ngành y tá Florence Nightingale, hay bà đầm thép của nước Anh Margaret Thatcher dành khoảng 4 giờ mỗi ngày để ngủ.
Khoa học quân sự
Tại sao