Yan Hongsen
- Có yêu đến mấy cũng đừng chạm vào cây, vì chúng thật sự không thích thế Nhiều người yêu vườn cứ ngỡ, những cái vuốt ve lên cây lá sẽ khiến chúng cảm nhận được sự quan tâm mà mau lớn hơn. Nhưng thực tiễn trên góc độ khoa học lại chứng minh điều ngược lại.
- Thử nghiệm virus "tiêu diệt tế bào ung thư" Các nhà khoa học Trung Quốc sẽ thử nghiệm virus M1, được cho là có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư mà không gây hại tế bào bình thường, trên cơ thể khỉ vào tuần tới.
- Tìm ra nguyên nhân bạch tuộc "tự sát" sau khi "làm chuyện ấy" với bạn tình Cả bạch tuộc đực và bạch tuộc cái đều trải qua một quá trình "phát điên" ngay trước khi chúng tự kết liễu cuộc đời mình.
- Tạo ra gấu trúc từ tinh trùng đông lạnh Giới chức Trung Quốc thông báo con gấu trúc đầu tiên trên thế giới được tạo ra từ tinh trùng đông lạnh đã chào đời ở nước này.
- Hiểm hoạ từ lò đốt rác Trung Quốc Tại một đô thị đang phát triển ở đông nam Trung Quốc mọc lên lò đốt rác đồ sộ, tỏa mùi hôi thối xa hàng km và thải ra rất nhiều khói đen cùng hóa chất độc hại,...
- Sợi dây điện nhỏ nhất thế giới làm từ kim cương Các nhà khoa học tại Đại học Stanford đã tạo ra sợi dây điện với chiều rộng bằng 3 nguyên tử nhờ khả năng tự sắp xếp của các tinh thể kim cương.
- Băng giá bất thường khiến 36.000 con chim cánh cụt chết ở Nam Cực Theo BBC, vùng đất Terre Adelie, lãnh thổ của loài chim cánh cụt Adelie, đã chứng kiến cái chết của hơn 36.000 cá thể chim cánh cụt sơ sinh.
- Lại tìm ra vật liệu mới "xịn" hơn graphene, hứa hẹn mang đến cuộc cách mạng cho công nghệ pin Các nhà khoa học vừa tìm ra một loạt vật liệu mới “vượt trội” hơn cả graphene. Nó được dự đoán sẽ tạo ra một cuộc cách mạng cho lĩnh vực sản xuất pin.
- Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn giành giải Nobel Văn học 2012 Đúng như dự đoán, nhà văn Mạc Ngôn (Mo Yan) của Trung Quốc đã dành giải Nobel Văn học năm 2012. Ông được biết đến với các tác phẩm vừa mang tính dân gian, lịch sử và hiện đại.
- Vì sao bạch tuộc tự ăn thịt chính mình sau khi sinh sản? Nhiều loài động vật chết sau khi sinh sản, thế nhưng bạch tuộc mẹ lại ăn trứng của mình cho đến khi con con sắp nở và bắt đầu tự hủy hoại bản thân.