-
Câu chuyện đáng sợ về những chiếc còi tử thần của người da đỏ Được mô tả là “tiếng thét của một ngàn người chết”, âm thanh của tiếng còi tử thần giống như tiếng khóc than của các oan hồn, hay nỗi thống khổ của một người đang bị thiêu sống trên giàn lửa.
-
Có 8 loại trí thông minh và ai cũng sở hữu ít nhất 2 loại Giờ đây không cần phải dùng các bài đánh giá để kiểm tra IQ, chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra được ta đang sở hữu loại thông minh nào một cách chất lượng, đơn giản hơn rất nhiều.
-
Tại sao có câu "căng da bụng, chùng da mắt"? Tất cả chúng ta hầu như đều thế. Ngay khi vừa ăn xong một bữa tiệc, cơn buồn ngủ khủng khiếp kéo đến khiến bạn gần như rất khó mở nổi mắt.
-
Đừng bao giờ đi ngủ khi đang cáu giận nếu bạn không muốn về sau phải hối hận Người ta vẫn thường bảo rằng một giấc ngủ sâu là đủ để xóa nhòa đi những ký ức đau buồn. Cứ ngủ đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-
Tại sao một số người dễ khóc khi xem phim buồn? Một nghiên cứu mới phát hiện, việc một số người hay mủi lòng và dễ khóc trước các đoạn phim, hình ảnh xúc động hay bi thảm là do gene của họ.
-
Ảnh đẹp: Nai mẹ cứu con giữa dòng nước xiết Hươu sao quyết chiến trên đồng cỏ, ếch trú mưa dưới lá cây, nai sừng tấm cứu con giữa dòng nước chảy xiết,... là những hình ảnh động vật đẹp nhất tuần qua.
-
Những mùi hương nhắc đến thì "đỏ mặt" nhưng ai cũng thích ngửi Ngửi quần lót, mùi “bom thối", mùi diêm rồi khen thơm là những sở thích khó đỡ của chúng ta.