bộ ảnh trăn anaconda
- Sự ra đời của máy ảnh Từ cuối thế kỷ 11, con người đã sử dụng một loại máy ảnh thô sơ được gọi là "buồng tối". Nó cho phép in ra giấy những hình ảnh, sau đó qua một vài khâu xử lý ta sẽ nhận được hình ảnh chính xác của vật chụp.
- Vì sao biển thường có màu xanh? Glenn Smith, giáo sư tại Viện Công nghệ Georgia (Mỹ), đã giải thích vấn đề này như sau: nước biển thật ra không màu nhưng do nó phản chiếu màu xanh của bầu trời nên chúng ta thường thấy chúng có màu xanh, do vậy lúc bầu trời có nhiều đám m&ac
- Anh sẽ tiết lộ hồ sơ mật về người ngoài hành tinh gây chấn động Báo Anh DailyStar cho biết, Chính phủ Anh sẽ tiết lộ hồ sơ mật được giữ kín suốt 50 năm qua về bí mật vật thể bay (UFO) của người ngoài hành tinh.
- Những hình ảnh quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp Những hình ảnh, tư liệu khắc họa chân dung vị chỉ huy lỗi lạc trong lịch sử quân sự Việt Nam nhưng có cuộc sống giản dị.
- Video: Cuộc chiến giữa trăn và rắn hổ mang Trăn và rắn hổ mang là hai loài động vật có thể lấy mạng người trong chớp mắt. Vậy khi 2 con vật này đối đầu nhau, phần thắng sẽ nghiêng về con nào?
- Đối mặt với "quái vật" sông khổng lồ dài 17m Jeremy Wade đã đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình khi chạm trán với một con trăn Nam Mỹ khổng lồ, nặng hơn 90kg.
- Chùm ảnh: Hoa đào đẹp rực rỡ đón tết 2021 Hoa đào, một loài hoa quen thuộc trong ngày tết của dân tộc ta. Nhưng có lẽ rất ít người biết vì sao hoa đào lại trở thành biểu tượng của mùa xuân, của ngày tết cổ truyền.
- Lộ ảnh bằng chứng không thể chối cãi về người ngoài hành tinh? Loạt ảnh vừa công bố về tai nạn UFO ở Roswell được coi là bằng chứng “không thể chối cãi” về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.
- Giấc mơ và những sự phản ánh của chúng Trong thực tế thì các giấc mơ phản ánh nhiều điều hơn thế và có những cơ chế để các giấc mơ hình thành.
- Chùm ảnh đánh lừa thị giác bảo đảm sẽ khiến bạn phải kinh ngạc Lưu ý: Loạt ảnh đánh lừa thị giác sau đây sẽ có thể khiến bạn bị hoa mắt và đau cả đầu đấy! Hãy thử tìm hiểu xem đâu mới là sự thật đằng sau mỗi bức ảnh nhé!