-
Nhà khoa học "Giáo hoàng" dự đoán được cái chết của mình Enrico Fermi, nhà vật lý lý thuyết Italy, được bạn bè gọi là "Giáo hoàng" vì ông chưa bao giờ sai lầm trong các dự đoán của mình, kể cả cái chết của bản thân.
-
Vì sao ngủ đông lại là chìa khóa để du hành vũ trụ? Bên trong tàu vũ trụ, phi hành gia hẹn giờ và tự khóa mình bên trong khoang lạnh và chìm vào một giấc ngủ sâu sẽ đưa họ vượt hàng trăm năm mà không già đi.
-
Siêu máy tính dự báo thời tiết giá 30 triệu bảng Anh Chiếc máy tính mang nhãn hiệu IBM này có thể thực hiện 100.000 tỷ phép tính/giây để phân tích tình hình thời tiết ở hàng triệu địa điểm trên khắp thế giới, từ đó đưa ra dự báo.
-
Dùng photon mô phỏng quá trình du hành xuyên thời gian Nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Queensland dẫn đầu bởi tiến sĩ Martin Ringbauer vừa mô phỏng thành công việc du hành thời gian bằng cách sử dụng các hạt cơ bản của ánh sáng.
-
Cách chống muỗi và vắt cắn khi đi du lịch Mùa xuân là thời điểm sinh sản của muôn loài ấu trùng, đặc biệt là muỗi và vắt, những loài côn trùng mà bạn luôn phải cẩn trọng trong chuyến xuyên rừng.
-
Nếu mang nhóm máu này thì đừng hỏi tại sao bạn dễ bị... tiêu chảy Chắc bạn cũng biết, trên đời này có tất thảy 4 nhóm máu: A, B, AB, và O (tất cả đều có thể mang yếu tố âm hoặc dương).
-
4 lời tiên tri trong năm Sửu của Steve Jobs đã trở thành sự thật Năm Ất Sửu (1985), Steve Jobs đã đưa ra những dự đoán chính xác đến lạ kỳ về tương lai của công nghệ.