giống cacao ngon nhất thế giới
-
Khám phá loại thịt bò ngon nhất thế giới đắt đỏ hơn cả thịt bò Kobe Nhật Bản được biết đến là quê hương của món thịt bò Kobe nổi tiếng thế giới về độ thơm ngon và giá thành đắt đỏ. Thế nhưng ở nơi đây còn sản xuất được nhiều giống bò khác và Gifu chính là nơi sản sinh ra đặc sản bò Hida - một loại thịt bò còn đắt hơn cả Kobe.
-
Đây mới chính là 10 người may mắn nhất trong lịch sử thế giới! Bạn tự tin mình là một người may mắn? Tuy nhiên, sau khi đọc xong bài viết này thì bạn hoàn toàn có thể khẳng định rằng những lần mình đã gặp may dường như chỉ là "muỗi" với họ đấy! -
Những bí ẩn về Thủy quái Thái Bình Dương Cthulhu Cthulhu - quái vật khổng lồ bí ẩn nhất thế giới, cũng đồng thời là Thủy quái Thái Bình Dương có gì đặc biệt?
-
Một số giả thiết khoa học làm sáng tỏ hơn về thế giới tâm linh Thế giới tâm linh là một thế giới ở bên kia, thế giới ở đằng sau cái chết, thế giới của các linh hồn, thế giới của thần linh và ma quỷ.... -
Trâu sừng cong đắt nhất thế giới giá 12 triệu USD Horizon, một trong những con trâu lớn nhất thế giới sống ở Nam Phi với cặp sừng dài 142 cm, có giá đắt nhất thế giới với số tiền lên đến hơn 12 triệu USD. -
Con chim "khôn lỏi" nhất thế giới Con chim đã rất thông minh khi dùng mồi và nhử con cá "mắc bẫy"chuyên nghiệp như những người thợ câu sành sỏi. Con chim đã có bữa ăn ngon lành cho mình. -
Nam châm lớn nhất thế giới có thể nhấc bổng tàu sân bay Nam châm của lò phản ứng nhiệt hạch mạnh nhất thế giới có thể nâng tàu sân bay nặng 102 triệu kg lên cao gần hai mét. -
Những con vật quá khổ Bạn đã nhìn thấy con bồ câu to gần bằng lợn, hay con cá trê nặng đến 1 tạ? Dưới đây là hình ảnh về những con vật có kích thước quá cỡ. -
Akhal-Teke - Loài ngựa đẹp nhất thế giới, có mồ hôi đỏ như máu Truyền thuyết cổ về loại ngựa siêu phàm có mồ hôi đỏ như máu “Hãn huyết bảo mã” đang đứng trước cơ hội được chứng minh. -
Không phải Everest, đây mới là ngọn núi cổ xưa nhất trên Trái Đất Núi Roraima 2 tỷ năm tuổi chính là ngọn núi cổ xưa nhất thế giới. Vẻ đẹp của nó khiến Conan Doyle từng phải thốt lên và trìu mến gọi nó là "Xứ sở thần tiên".
Khoa học quân sự
Tại sao