hạt mít
-
Viễn cảnh xảy ra nếu kích nổ bom hạt nhân 300 kiloton Bom hạt nhân không chỉ có sức hủy diệt trên mặt đất mà còn thổi bụi phóng xạ chết người lên cao hàng chục kilomet vào khí quyển.
-
Hạt vũ trụ xuyên thủng núi lửa Trái đất, phơi bày nhiều bất ngờ Theo Science Alert, hạt muon hiện diện ở khắp mọi nơi và nếu nhìn thấy chúng, bạn có thể thấy vài trăm cú tấn công của hạt muon về phía bạn mỗi giây. Tin mừng là nó vô hại. -
Tại sao phải lưu trữ chất thải hạt nhân thay vì đưa chúng lên vũ trụ? Sẽ thật tuyệt nếu có thể khiến chất thải hạt nhân tránh xa Trái Đất. Tuy nhiên, việc này thật ra phức tạp hơn ta nghĩ.
-
Bóng ma nữ danh ca chết tại nhà hát hiện lên rõ như ban ngày Bóng ma này được cho là Eva Gray – một nữ danh ca từng chết bất đắc kì tử sau một buổi trình diễn do một cơn đau tim. Kể từ đó, nhà hát này được cho là bị hồn ma của Eva "ám". -
Tìm hiểu sơ lược về công nghệ điện hạt nhân Việt Nam sẽ khởi công nhà máy điện hạt nhân đầu tiên Ninh Thuận 1 vào năm tới. Nga cam kết Ninh Thuận 1 sẽ sử dụng công nghệ an toàn nhất. -
Kỹ thuật trồng cây mít nghệ cao sản năng suất vượt trội Kỹ thuật trồng cây mít nghệ cao sản sao cho năng suất cao cần phải trang bị kiến thức đầy đủ về cách chăm sóc. -
Loài mít ngoại lai "hiếm có khó tìm", quả dài cả mét như đột biến Giống mít nặng tới 40kg này dường như vẫn còn khá xa lạ đối với nhiều người Việt. Ngoại hình "dài thượt" của nó khiến nhiều người bất ngờ. -
Tấm ảnh X-quang đầu tiên đã khiến vợ nhà phát minh ra nó phải giật mình Nửa cuối của năm 1895, khi chồng của bà Anna Bertha Roentgen bỏ ra nhiều tuần liền ngồi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của mình, bà đã tận tụy phục vụ người chồng của mình. -
Đột phá khoa học: Tìm thấy nguồn phát bí ẩn của "hạt ma" sau một thế kỷ dò tìm Neutrino là các hạt hạ nguyên tử gần như không có điện tích, do đó nó hiếm khi tương tác với môi trường xung quanh. -
Có tới 12 loại cầu vồng và không phải lúc nào cũng có đủ 7 màu cơ bản Hồi nhỏ đi học chúng ta đã được dạy là cầu vồng hình thành khi các hạt nước trong không khí hoạt động như một cái lăng kính nhỏ, uốn, chia tách ánh sáng từ Mặt Trời và khi có đủ nước, đủ ánh nắng thì chúng ta có một quan cảnh rực rỡ với 7 màu sắc đẹp mắt.
Khoa học quân sự
Tại sao