ham muốn ngắn hạn
-
Bí ẩn khoa học đằng sau cảm xúc rung động đầu đời
Các nhà khoa học nói rằng điều đó còn hơn tất cả sự hấp dẫn: Một cái liếc nhìn, một lời thì thào, hương thơm, các hormone... những cảm giác kích thích.
-
Rùng rợn bên trong hầm mộ lớn nhất thế giới
Hầm mộ Odessa nằm bên dưới thành phố Odessa của Ukraine. Đó là một hệ thống đường hầm rộng lớn. Do đó, nơi đây được cho là hệ thống hầm mộ lớn nhất thế giới. -
Tìm thấy hang khổng lồ "do quái vật đào" ở Brazil
Hơn 1.500 đường hầm khổng lồ đã được phát hiện khiến chuyên gia đặt ra nhiều câu hỏi về loại quái vật thời tiền sử.
-
Những tấm ảnh này cho bạn thấy thiên nhiên chưa bao giờ đáng sợ đến như vậy
Thế giới tự nhiên là một nơi không hề bình lặng mà trái lại vô cùng đáng sợ, để sinh tồn thì mỗi cá thể đều phải đấu tranh khốc liệt - điều này chắc các bạn cũng không còn lạ gì nữa. -
Sự khác biệt giữa sát thủ trong phim và ngoài đời
Trong các bộ phim của Hollywood, nhiều sát thủ theo hợp đồng được xây dựng hình tượng khá hấp dẫn, đôi khi là những kẻ báo thù chính nghĩa. -
Bạn bảo đây là thói xấu, khoa học gọi đó là thiên tài
Có những thói quen tưởng như không hề tốt, nhưng ở một mức độ nào đó thì hoàn toàn có thể là dấu hiệu cho thấy trí thông minh của bạn ở mức rất cao. -
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nam giới không mặc đồ lót?
Rất nhiều người ủng hộ và đồng tình với việc nên "thả rông", đương nhiên là thoải mái hơn nhưng sự thật là lợi bất cập hại. -
15 con đường hoa đẹp nhất thế giới
Người Nhật gọi hoa của mùa xuân là vẻ đẹp rực rỡ thoáng qua. Trong mùa xuân, lòng người như lắng lại khi bước chân chầm chậm dưới những con đường hoa đẹp như tranh vẽ. Dưới đây là những con đường hoa đẹp nhất ở khắp nơi trên thế giới. -
5 lý do tiền không thể mang lại hạnh phúc
Nếu bạn thực sự muốn mua cho mình một cuộc sống trọn vẹn, vấn đề không nằm ở chỗ bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà nằm ở cách bạn tiêu tiền. -
Kỳ bí những hộp sọ khổng lồ ở thung lũng Chết
Thung lũng Chết nằm trong sa mạc Mojave của California, Mỹ. Đây là nơi có nhiệt độ cao nhất ở miền Tây với kỉ lục là 136°F (tương đương với 58°C) vào ngày 10/7/1913.