-
Nghiên cứu thú vị: Muỗi bị thiếu ngủ cũng “lười” đi hút máu người và các loài động vật Muỗi cần ngủ để hoạt động tốt, giống như chúng ta. Trên thực tế, muỗi trong phòng thí nghiệm ngủ từ 16 đến 19 giờ mỗi ngày, tùy thuộc vào loài và mức độ hoạt động diễn ra xung quanh chúng.
-
Các kỹ sư Nhật Bản vừa tạo ra "cỗ xe song mã" nhỏ nhất thế giới, có thể chạy trong mạch máu người Rõ ràng, xe ngựa cần phải có ngựa kéo. Liệu có loài ngựa nào đủ nhỏ để phi nước đại bên trong mạch máu của chúng ta hay không?
-
Thích dậy sớm, bạn có thể mang "dấu ấn" của người khác loài Một bằng chứng mới cho thấy dòng máu người khác loài Neanderthals và Denisovans vẫn tồn tại trong chúng ta.
-
Bọ xít hôi nhất được... ăn nhiều nhất Chuyện bọ xít "hút máu người" bị làm rùm beng khiến hình ảnh không mấy "thơm tho" của họ hàng nhà bọ xít càng trở nên méo mó...
-
Chế tạo máu từ da người Từ tế bào da, nhóm các nhà khoa học trường Đại học McMaster, Canada đã chế tạo thành công ra máu người.
-
Người đẹp bơi cùng cá mập Các nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của hai siêu mẫu người Anh khi lặn xuống biển bơi cùng cá mập voi.
-
Huyền thoại cọp dữ U Minh Là vùng đất tận cùng Tổ quốc, nhắc đến Cà Mau, người ta sẽ liên tưởng ngay hình ảnh rừng tràm U Minh Hạ.