nắp chai Crown Cork
-
Biểu tượng tam giác thường in dưới đáy chai nhựa có ý nghĩa gì?
Bên dưới các chai lọ, hộp hoặc nhiều vật dụng bằng nhựa luôn có một biểu tượng hình tam giác tạo thành bởi 3 mũi tên và có con số trong đó (từ 1 tới 7).
-
Những bí mật công nghệ ẩn dưới vỏ bọc của những thứ vô cùng bình thường
Dưới đây là 10 bí mật công nghệ ẩn dưới vỏ bọc của những chi tiết vô cùng bình thường, mời các bạn khám phá. -
Tại sao phải đậy nắp bồn cầu trước khi xả nước?
Sau khi đi vệ sinh, nếu xả nước mà không đậy nắp toilet sẽ khiến một đám mây vi khuẩn bay lên và bám vào những bề mặt xung quanh.
-
7 vật thể nhanh nhất nhân loại từng chế tạo
Với sự phát triển của khoa học công nghê, loài người đã tạo ra rất nhiều vật thể có tốc độ nhanh vượt qua tưởng tượng -
Đoán tính cách người qua màn hình máy tính
Nếu thấy các biểu tượng được bày biện lộn xộn trên màn hình máy tính nào đó thì bạn có thể đoán chủ nhân của nó là người theo đuổi tư tưởng tự do, có học vấn cao, sống ở thành phố và yêu thích các con số. -
Đừng bao giờ xả nước khi mở nắp bồn cầu, bạn đang tự hại mình đấy
Mỗi lần đi cầu xong bạn có đậy nắp bồn cầu rồi mới xả nước chứ hay vẫn hồn nhiên giật nước đến ào 1 cái trong khi miệng nghêu ngao hát mấy câu? -
Nắp ấm Thorel xuất hiện lại ở Việt Nam sau hơn 100 năm
Chuyến khảo sát phối hợp giữa Viện Sinh học Nhiệt đới và Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát cùng các nhà nghiên cứu đến từ Pháp và Anh, vào tháng 08/2011 đã xác nhận sự tồn tại của loài cây nắp ấm Thorel (Nepenthes thorelii Lecomte) ở Việt Nam sau một thời gian dài vắng bóng. -
"Bi kịch" cuộc đời cây ăn thịt lớn nhất thế giới: Tử thần lại trở thành... toilet công cộng
Chúng lại thích như thế, vậy mới kỳ lạ chứ. Một cơ chế tiến hóa... mất vệ sinh không để đâu cho hết. -
Khảo cổ chai rượu thuốc "trường sinh bất lão" từ thế kỷ 19
Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy chai rượu thuốc quý được cho là sẽ giúp mọi người "trường sinh bất lão". -
Bí kíp dễ dàng giúp bạn nhận biết kẻ nói dối
Chỉ cần tinh ý và tuân thủ đúng những bí kíp dưới đây, không một ai có thể lừa dối hay qua mặt bạn…