-
Người tí hon trong thế giới đồ ăn Ngồi trên những ống mì nui, hợp sức kéo một con bọ cạp hay chèo thuyền băng qua dòng sông sữa là những gì chỉ thế giới người tí hon mới làm được qua nghệ thuật ảnh sắp đặt của nhiếp ảnh gia Christopher Boffoli.
-
Cận cảnh hồ máu tại Pháp Nhiếp ảnh gia Sam Dobson, đến từ Moscow (Nga) đã ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp về hồ "máu" ở Camargue thuộc miền nam nước Pháp. Nước của hồ này có màu đỏ rất kỳ lạ do lượng muối trong hồ quá cao.
-
Ảnh đẹp: Bơi cùng kẻ săn mồi đáng sợ nhất đại dương Cá mập xanh là những kẻ săn mồi đáng sợ nhất đối với con người và các loài cá khác trong đại dương, nhưng chúng trông rất hiền và đáng yêu trong những bức hình do nhiếp ảnh gia Franco Banfi ghi lại.
-
Những bức ảnh tuyệt đẹp ở âm 9 độ C Tuần trước, nhiệt độ ở Washington có lúc xuống tới - 9 độ C (âm 9 độ C) và thậm chí là - 12 độ C. Angela Kelly, một nhiếp ảnh gia, đã tận dụng điều kiện thời tiết khắc nghiệt này một cách rất sáng tạo.
-
Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lung linh của "hoa trong giọt sương" Nhiếp ảnh gia người nhật bản, Miki Asai, đã đưa thể hiện vẻ đẹp tinh khôi của các loài hoa bằng phương pháp rất thú vị: chụp ảnh hoa khúc xạ qua những giọt sương. Vẻ đẹp của những bông hoa trẻ nên sống động và ký diệu hơn bao giờ hết thông qua ống kinh của Miki Asai.
-
Ảnh đẹp: Lạc vào thế giới côn trùng Nhiếp ảnh gia Lee Pei Ling vừa chụp được loạt ảnh thế giới côn trùng nhỏ xíu ngay trong khu vườn sau của ngôi nhà riêng. Loạt ảnh thế giới côn trùng nhỏ xíu, được đặt tên là Cuộc sống của sâu bọ do chị Lee Pei Ling, 38 tuổi, ở Malaysia, chụp được. Chị lấy cỏ cây, hoa lá, mặt nước và ánh sáng làm nền cho những con côn trùng
-
Người tiền sử vẽ động vật đẹp hơn người hiện đại Một nghiên cứu mới đây cho thấy người tiền sử sống trong các hang động vẽ hình ảnh động vật bốn chân chuyển động tốt hơn những họa sỹ ngày nay.