-
Cuộc "yêu" tử thần giúp con người thoát khỏi muỗi? Đây là công trình của nhóm khoa học gia Anh tên Oxitec. Những con muỗi đực biến đổi gene được họ đặt tên là "muỗi thân thiện" (friendly mosquito).
-
Bí ẩn "AK-47 thời cổ đại": Thứ vũ khí tẩm độc đầy ám ảnh của chiến binh Scythia Cung tên là loại vũ khí đáng sợ thống trị chiến trường của những chiến binh Scythia, chúng được ví như súng AK-47 của vùng Cận Đông thời cổ đại.
-
Argentina phát hiện hóa thạch khủng long sống cách ngày nay hơn 200 triệu năm Theo phóng viên tại Buenos Aires, hóa thạch trên được các nhà nghiên cứu đặt tên là Ingenia Prima, lớn gấp 3 lần so với kích thước hóa thạch của những con khủng long to nhất thuộc kỷ Tam Điệp.
-
Các nhà khoa học tình cờ phát hiện ra loài rắn mới độc kinh hoàng chỉ sống ở Úc Loài rắn mới này được đặt tên là "Bandy-Bandy". Do đặc tính sống chui lủi trong hang, các nhà khoa học Úc rất bất ngờ khi vấp phải nó tại một khu vực gần biển.
-
Nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người” sau khi bị cá mập cắn Vào sáng này 9/8/2018, Một công nhân xây dựng tên là Blaine Shelton đang tắm ở vùng nước ấm, cách bờ biển Crystal khoảng 183 mét, thì bất ngờ bị một con cá mập cắn vào phía trên đầu gối.
-
Sự thật mà bạn không ngờ tới về màu sắc của ớt chuông Ớt chuông là một loại quả tương đối đặc biệt. Tên là ớt mà không cay, và dù không đủ ngon để khiến con người ta phải chú ý.
-
Chú chó hai chân với nghị lực người phải nể phục Anh Danilo Codillego, một người đàn ông 27 tuổi sống tại Manila, Philippines là chủ sở hữu của chú chó hai chân có nghị lực phi thường tên là Putol.