tuyết rơi giữa ngày
-
Những "kỳ quan" từ trên trời rơi xuống Trong lịch sử thế giới, nhiều người từng chứng kiến những vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Nhiều khi những "kỳ quan" lạ thường ấy lại làm cho cả những người tĩnh trí nhất cũng phải băn khoăn.
-
Có tuyết đen, vàng, đỏ, xanh? Tuyết thông thường có màu trắng, là do khi tia sáng Mặt trời "chạm" vào tuyết, nó bị tán xạ bởi vô số những tinh thể băng và túi khí bên trong. -
Các loài muỗi "kinh dị" không thèm hút máu người Muỗi tuyết, muỗi nước, muỗi vằn Midge... là những loài muỗi không hút máu người nhưng rất hay bị con người "tàn sát".
-
Obama quyết định tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh trước khi Trump nhậm chức? Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang thuyết phục Tổng thống Mỹ Obama tiết lộ thông tin về người ngoài hành tinh để công bố trước công chúng ở thời điểm ông Obama sắp hết nhiệm kỳ. -
Bất ngờ với những con số thống kê không tin nổi về cái chết Cái chết có thể xảy ra bất cứ nơi nào và có thể theo những cách mà con người không thể ngờ tới. 150 người thiệt mạng/năm vì dừa rơi, 600 người chết/năm vì thủ dâm... là những con số thống kê không tin nổi về cái chết. -
10 bí ẩn về con người thời tiền sử Không có gì phải nghi ngờ rằng một bộ não lớn đã làm cho con người có một ưu thế tuyệt đối trên thế giới này. Thế nhưng để duy trì cho bộ não hoạt động một cách bình thường chúng ta phải trả một cái giá đắt tới không tưởng. -
Hung thủ giấu mặt ở "Tam giác quỷ" Nevada? Cả thế giới dường như đều biết “Tam giác quỷ Bermuda” ở Đại Tây Dương, nơi vẫn xảy ra hàng nghìn vụ tai nạn máy bay và tàu thủy. Nhưng mọi người ít biết tới “Tam giác Nevada” bí ẩn. -
Những loài động vật đẹp nhất thế giới Cá trạng nguyên, cáo Fennec, cua kẹo, bướm đêm hoàng hôn... là một trong những loài động vật đẹp nhất thế giới. -
Trái đất từng trải qua thời kỳ "mất ký ức" Trái đất đã trải qua những thời kỳ “mất ký ức” một cách khó hiểu, các nhà khoa học chưa thể lí giải được. -
Sa mạc Sahara chìm dưới lớp tuyết dày một mét Sa mạc nóng nhất thế giới đang trải qua trận tuyết rơi lớn nhất từ trước tới nay khi lớp tuyết trắng xóa dày một mét bao phủ khắp cồn cát đỏ.
Khoa học quân sự
Tại sao