vua lê thái tổ
-
Chuyện lạ về dấu vết của kiếp luân hồi (2) Một phụ nữ ở Myanmar nói cô là một binh sĩ Nhật Bản mà dân làng thiêu sống và treo lên cây trong chiến tranh. Hai cổ tay của cô đều có nếp hằn giống vết trói bằng dây thừng.
-
Chuyện lạ về dấu vết của kiếp luân hồi (1) Một cậu bé Ấn Độ hai tuổi kể với bố, mẹ rằng em chết vì tai nạn giao thông trong kiếp trước. Khi người bố điều tra, ông thấy những tình tiết trong câu chuyện của em đều đúng. -
Sự tàn bạo và trụy lạc của vị hoàng đế điên loạn nhất thế giới Trong nhiều thế kỷ qua, cái tên hoàng đế Caligula gắn liền với sự điên khùng, tàn bạo và đồi trụy, theo trang Acient.eu.
-
Các nhà khoa học tạo ra một trạng thái vật chất mới – vừa rắn vừa lỏng Các nhà khoa học từ Thụy Sĩ và Mỹ vừa tuyên bố tạo thành công chất siêu rắn – một dạng vật chất kỳ lạ kết hợp đồng thời tính rắn và tính siêu lỏng. -
Từ Hi Thái Hậu đã làm 5 chuyện này trước khi chết: Việc thứ 1 đến phim ảnh cũng không dám diễn lại! Trong 5 chuyện này, 1 chuyện xuất phát từ nỗi hận nhất thời, 4 chuyện còn lại nằm trong di chiếu của vị thái hậu này. Đó là gì? -
Những truyền thống đặc biệt trong ngày lễ tình nhân trên Thế giới Ở mỗi quốc gia, người dân lại có một cách riêng để kỉ niệm ngày lễ Tình nhân khác nhau và đặc biệt. -
Những món quà ý nghĩa trong ngày Valentine Ngày lễ tình nhân Valentine 14/2 là dịp mà các cặp tình nhân, các đôi vợ chồng dành tặng cho nhau những món quà, những lời chúc yêu thương và đầy ý nghĩa. -
10 luật lệ kỳ lạ và thú vị của Ấn Độ Hãy cùng khám phá 10 luật lệ kỳ lạ và thú vị của Ấn Độ dưới đây, có những luật lệ bạn sẽ gật gù khen hay nhưng cũng có những luật lệ khiến bạn phải thốt lên vì kinh ngạc. -
Các biện pháp tránh thai đáng sợ thời phong kiến Trung Hoa Phi tần bị bấm huyệt hậu môn, rửa chỗ kín bằng hoa nghệ tây; còn kỹ nữ thì uống thủy ngân là những cách tránh thai phổ biến thời phong kiến Trung Hoa. -
Phong thái đàn ông Hai phụ nữ nói chuyện với nhau trên xe buýt. Một người phàn nàn: "Thanh niên bây giờ ăn mặc nhố nhăng quá! Tóc dài thõng xõa xượi, quần cắt ống lua rua, phì phèo thuốc lá..."
Khoa học quân sự
Tại sao