Bất ngờ với "nơi an nghỉ cuối cùng" của Trạm vũ trụ quốc tế trong tương lai

Trạm vũ trụ Quốc tế ISS sẽ rơi xuống Trái đất vào năm 2028. Nhưng chẳng phải nếu nó rơi xuống đất, thảm họa sẽ xảy ra ư?

Bạn biết không, kỷ nguyên vàng của khoa học vũ trụ bắt đầu từ tháng 10/1957, khi Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên - Sputnik 1 - vào quỹ đạo Trái đất. Và tính đến nay, có khoảng 2000 vệ tinh đang hoạt động.


Tính đến nay, có khoảng 2000 vệ tinh đang hoạt động.

Nhưng nếu tính cả những mảnh vỡ từ các vệ tinh cũ hỏng - thứ chúng ta vẫn gọi là "rác vũ trụ" - thì có khoảng 500.000 mảnh đang trôi nổi trong quỹ đạo của chúng ta.

Số rác vũ trụ này có thể siêu nhỏ, cỡ vài cm, hoặc to như cái ô tô. Nhưng như vậy thì có vấn đề gì? Vấn đề là ở chỗ chúng có thể rơi xuống đầu chúng ta.

Lực hấp dẫn từ Trái đất khiến mọi vật xoay xung quanh nó, nhưng đồng thời kéo dần nó lại gần. Đến một thời điểm nhất định, vật thể sẽ lọt vào bầu khí quyển và rơi thẳng xuống Trái đất.


Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Hầu hết rác vũ trụ của chúng ta đều có kích thước nhỏ bé, nên thường sẽ bị thiêu cháy vì ma sát với không khí. Có điều, quy luật này cũng đúng với cả những vật thể to lớn hơn, bao gồm cả Trạm vũ trụ Quốc tế ISS có kích cỡ to bằng... cả cái sân bóng.

Trạm vũ trụ to bằng cả sân bóng sẽ rơi vào năm 2028

Xét về mặt lý thuyết, chỉ cần đạt đủ tốc độ, vật thể sẽ không mất thêm năng lượng để duy trì quỹ đạo. Nhưng trên thực tế, các vệ tinh hiện nay, bao gồm cả ISS có quỹ đạo khá thấp, do đó sẽ bị các tinh thể khí quyển siêu nhỏ "bòn rút" dần năng lượng.

Đến khi hết nguyên liệu, chúng sẽ ngừng hoạt động, tốc độ chậm dần rồi rơi xuống Trái đất.

Đó sẽ là những gì xảy ra với ISS. Theo tính toán của NASA, Trạm vũ trụ Quốc tế nặng 500 tấn, to bằng cả cái sân bóng đá sẽ rơi xuống Trái đất vào năm 2028. Và chắc bạn có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu nó rơi trúng một thành phố rồi đấy...


Trạm vũ trụ Quốc tế nặng tới 500 tấn.

Nhưng NASA sẽ không để điều này xảy ra, vì họ đã chuẩn bị sẵn một "nơi an nghỉ" dành cho ISS rồi.

Nơi an nghỉ cuối cùng của ISS

Nằm cách bờ biển New Zealand gần 5.000km về phía Đông, cách Nam Cực 3000km về phía Bắc, có một khu vực được xem là "cách xa đất liền nhất", và nó được NASA lựa chọn là nơi ISS sẽ đáp xuống.

Lý do thì đã quá rõ ràng - NASA muốn hạn chế tối đa thiệt hại khi ISS đáp xuống.


"Mộ" của ISS và nhiều con tàu vũ trụ khác.

Thái Bình Dương không phải là "mộ" của riêng ISS. Tính đến nay, có trên 263 tàu vũ trụ rơi xuống đây, trong đó nổi tiếng nhất là Trạm vũ trụ của Nga - MIR - nặng 142 tấn vào năm 2001.

Để đưa MIR xuống mồ an toàn, các chuyên gia phải tính toán cực kỳ cẩn thận. Lần này, ISS còn lớn hơn gấp 4 lần, đủ để thấy nó đòi hỏi sự tính toán cực kỳ chính xác.

Các con tàu rơi xuống thường không nguyên vẹn một khối, mà sẽ nổ tung thành nhiều mảnh do ma sát quá mạnh. Vì thế sai một ly là đi... nhiều dặm, thảm hoạ như chơi.


Để rơi xuống khu dân cư thì hậu quả không lành chút nào.

Và họ làm thế nào để đưa những con tàu này về Trái đất mà không gây tai hoạ? Câu trả lời là họ sẽ không đợi chúng tự động rơi xuống, mà chủ động hạ nó xuống.

Khi trạm vũ trụ có quỹ đạo quá gần, cách Trái đất 186km, các chuyên gia sẽ cắt luôn năng lượng, đưa nó xuống thấp hơn, sau đó kích hoạt nguồn năng lượng cuối cùng, đưa nó rơi vào khí quyển, thẳng xuống khu vực đã được chuẩn bị sẵn.

Cập nhật: 20/06/2016 Theo Trí Thức Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video