Bé gái mắc chứng bệnh không biết đau

Cô bé Gabby 14 tuổi ở bang Minnesota, Mỹ, mắc một chứng bệnh cực kỳ hiếm gặp. Bé chẳng hề biết đau ngay cả khi tự nhai ngón tay hay chọc, cào vào mắt.

Vài giờ sau khi chào đời, con gái anh Trish và chị Steve Gingras ngủ ngon lành dù vừa bị kim tiêm chọc vào gót chân. Khi ấy, chẳng ai trong gia đình chị nghĩ tới điều gì xa xôi nhưng chính chi tiết nhỏ này lại dự liệu một tương lai đầy thử thách với bé Gabby.


Các bác sĩ buộc phải loại bỏ một bên mắt của Gabby vì cô bé liên tục tự chọc và cào vào mắt mình. (Ảnh: Huffington Post)

Không lâu sau khi bé chào đời, bố mẹ Gabby nhận thấy con gái mình hoàn toàn không giống những đứa trẻ khác.Theo Huffington Post, các bác sĩ phát hiện ra Gabby đã mắc phải một tình trạng cực kỳ hiếm gặp: Bé chẳng hề biết đau đớn.

Gabby tự nhai và cắn ba ngón tay của mình. Bé cũng nhai lưỡi nhiều đến nỗi bố mẹ em đã quyết định nhổ răng của con đi. Các bác sĩ buộc phải loại bỏ một bên mắt bé chỉ vì Gabby liên tục tự chọc và cào vào mắt.

Lên 5 tuổi, Gabby cùng chị gái Katie và bố mẹ được mời xuất hiện trong chương trình của nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey. Trong chương trình ấy, họ đã cùng nhau nhớ lại cuộc sống của cô bé đặc biệt này. Gia đình Gabby luôn phải chú ý khi bé ngủ. Họ nói rằng, Gabby có thời thơ ấu "dữ dội" hơn các bé khác.


Bố mẹ Gabby chia sẻ, cô bé có tuổi thơ "dữ dội" hơn các em bé khác. (Ảnh: Huffington Post)

"Gabby đang phát triển tốt. Con bé là người hài hước và lanh lợi", chị Steve, mẹ Gabby, chia sẻ. Hiện giờ khả năng nhận biết nguy hiểm của em đã khá hơn nhưng Gabby vẫn có thể tự gây thương tích cho mình mà không hề biết.

Chị Steve nhớ lại, một ngày nọ Gabby đi học về và nói với mẹ "lưng của con buồn cười nhỉ". Họ sờ lên lưng con và cảm thấy có một cục ấm ấm gồ lên. Sau khi chụp X quang, các bác sĩ cho biết lưng bé đã bị gãy.

Để giúp con kiểm soát được chứng bệnh không biết đau này, Gabby được bố mẹ đưa đến nhiều nơi chữa bệnh. Cô gặp riêng một chuyên gia về mắt, một về nội tiết và một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Mỗi bác sĩ đều lên lịch khám riêng cho Gabby.


Hiện tại, Gabby cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều khi các bạn đã hiểu và không thắc mắc về bệnh tình của cô nữa. (Ảnh: Huffington Post)

Ở tuổi 14, Gabby cũng giống bao thiếu nữ khác. Cô bé duyên dáng với tất cả những ai mình gặp và thường tươi cười với người bạn thân nhất tên là Taylor. Gabby cho hay, hồi cấp 1 bạn cùng lớp rất tò mò về tình trạng của cô nhưng giờ thì không còn thắc mắc nhiều nữa.

"Cháu cảm giác các bạn đã hiểu nên bây giờ cháu thấy thoải mái hơn trước rất nhiều. Cháu thích mọi người vây quanh mình, thích kết bạn", Gabby nói. Cô bé hiểu không thể làm những gì mình thích. Dù không thoải mái nhưng Gabby vẫn cố gắng chấp nhận.

"Cháu hay tự nói với bản thân rằng mình là một người bình thường và mọi thứ đều ổn. Cháu có một gia đình tuyệt vời và những người bạn không chê vào đâu được", Gabby tâm sự.

Theo Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video