Phát hiện "vật thể" vũ trụ bí ẩn

Một nông dân chăn nuôi gia súc ở Australia hôm thứ sáu vừa qua cho biết năm ngoái ông đã tìm thấy một khối kim loại xoắn hình quả bóng khổng lồ, có thể là mảnh vỡ từ vũ trụ của một tên lửa dùng để phóng các vệ tinh viễn thông.

James Stirton đã tìm thấy quả cầu kỳ lạ trong khu đất rộng 40.00 hecta, cách tây thủ phủ Brisbane của bang Queensland, phía bắc Australia, khoảng 800km. Tuy nhiên, cho đến tận tuần trước ông mới bắt đầu tìm hiểu xem quả cầu lạ trên thực sự là cái gì, và nó đến từ đâu.

“Tôi ra ngoài để kiểm tra một số gia súc, và tình cờ thấy vật lạ này trong bãi nuôi ngựa. Tôi biết nhiều về cừu và gia súc, nhưng tôi hầu như không biết gì về vệ tinh cả. Song tôi có thể nói nó là phần đựng nhiên liệu của một quả tên lửa”.

Ông Stirton cho biết vật thể trên rỗng và được bọc một lớp carbon ở bên ngoài. Ông đã liên lạc với một số công ty không gian vũ trụ ở Mỹ để xác định xem vật đó thực chất là cái gì.

Theo Viện bảo tàng Powerhouse tại Sydney thì có rất ít trường hợp người dân ở những vùng xa xôi tại Australia tìm thấy các mảnh vỡ vũ trụ. Năm 1979, nhiều phần của trạm vụ trụ Skylab đã rơi xuống trái đất, trúng một thị trấn nhỏ ở miền tây Australia. Các nhà chức trách địa phương khi đó đã gửi vé phạt sả rác bừa bãi cho NASA và sau đó đích thân Tổng thống Jimmy Carter đã phải gọi điện đến xin lỗi.


(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

Trang Thu (Theo Reuters, Dân trí)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video