"Cô gái Sọ Dừa" ở Nigeria đã qua đời đúng ngày lễ Giáng sinh

  •   3,84
  • 3.363

Một lần nữa, số phận đã không mỉm cười với cô gái sống trong chậu. Bỏ lại bao ước mơ còn dang dở, cô đã qua đời đúng vào ngày lễ Giáng sinh khiến mọi người xót xa.

Cách đây một năm, câu chuyện về cô gái sống trong chậu mắc bệnh lạ đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người trên thế giới. Vẫn tưởng với nghị lực mạnh mẽ, cô sẽ thực hiện được những điều ước giản đơn của mình. Nhưng mới đây, nhiếp ảnh gia Sani Maikatanga, người chụp ảnh cô gái 1 năm trước, đã đăng tải lên trang cá nhân thông tin Tragic Rahma Haruna đã qua đời vào ngày ngày Chủ Nhật, 25/12.

Tragic Rahma Haruna đã qua đời vào ngày ngày Chủ Nhật, 25/12.
Tragic Rahma Haruna đã qua đời vào ngày ngày Chủ Nhật, 25/12.

Khi mới sinh ra, Haruna (làng Lahdin Makole, bang Kano, phía Bắc Nigeria) cũng lành lặn và khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến khi 6 tháng tuổi, sau khi lên cơn sốt và đau bụng, chân tay của cô đã teo lại và không phát triển thêm được nữa, phần đầu vẫn phát triển bình thường. Kể từ đó, cô gái phải sống trong hình hài nhỏ bé của một đứa trẻ sơ sinh, mọi sinh hoạt đều gắn liền với chiếc chậu nhựa chật hẹp.

Cô gái phải sống trong hình hài nhỏ bé của một đứa trẻ sơ sinh
Cô gái phải sống trong hình hài nhỏ bé của một đứa trẻ sơ sinh, mọi sinh hoạt đều gắn liền với chiếc chậu nhựa chật hẹp.

Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình của Haruna vẫn cố gắng chạy chữa cho cô. Tuy nhiên nhiều bác sĩ, chuyên gia đều không thể chữa trị được căn bệnh kì lạ này.

Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình của Haruna vẫn cố gắng chạy chữa cho cô.
Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình của Haruna vẫn cố gắng chạy chữa cho cô.

Tragic Rahma Haruna

Vượt lên trên số phận, cô gái 19 tuổi luôn tràn đày lạc quan và niềm tin cho cuộc sống.
Vượt lên trên số phận, cô gái 19 tuổi luôn tràn đày lạc quan và niềm tin cho cuộc sống.

Nghị lực mạnh mẽ của cô đã khiến nhiều người không thể cầm được nước mắt.
Nghị lực mạnh mẽ của cô đã khiến nhiều người không thể cầm được nước mắt.

Vượt lên trên số phận, cô gái 19 tuổi luôn tràn đày lạc quan và niềm tin cho cuộc sống. Cô có ước mơ nhỏ là mở một cửa hàng, nơi mà có bán tất cả các thứ mọi người cần. Nghị lực mạnh mẽ của cô đã khiến nhiều người không thể cầm được nước mắt.

Cập nhật: 29/12/2016 Theo Yan/TTVH
  • 3,84
  • 3.363