ăn ba bữa một ngày
-
Những sự thật thú vị về ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 hãy tìm hiểu một số điều thú vị về các bóng hồng trên thế giới.
-
Nhạc sỹ thiên tài Beethoven Ludwig van Beethoven sinh ngày 16 (hoặc là ngày 17) tháng 12 năm 1770 tại làng nhỏ Rajna cạnh Bonn (Đức) trong một gia đình nghèo có truyền thống âm nhạc. -
Lợi ích khi uống trà mỗi ngày PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Đại học Bách khoa Hà Nội, khẳng định trong các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên chỉ có trà là thức uống tự nhiên và tốt nhất
-
Lại thêm một người tự nhận trở về từ tương lai kể cuộc chiến ngày tận thế? Một người tự nhận là “nhà du hành thời gian”, quay về từ năm 4040 mới đây đăng video kể lại những thách thức mà anh ta từng đối mặt trong tương lai. -
Sự thật về khách sạn bí ẩn 33 năm không có một vị khách dù có quy mô cực kỳ hoành tráng Cho đến nay, khách sạn này vẫn tiếp tục được gắn liền với cái tên "khách sạn của ngày tận thế". -
Những điều bạn nên biết về Nibiru – Hành tinh X Trong hơn 1 thế kỷ qua, giới thiên văn luôn nghi ngờ rằng có một thiên thể khổng lồ nào đó đang lẩn khuất ở rìa hệ Mặt trời. -
Đền thiêng Nhật từng có sấm truyền ngày tận thế? Theo TS. Chu Xuân Giao (Viện Khoa học xã hội Nhân Văn), ông từng công tác tại Nhật Bản, trên những ngôi đền thiêng đã xuất hiện sấm truyền nói đến ngày tận thế. -
Ngày 4/2: Mạng xã hội Facebook được thành lập bởi Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg là người đã thành lập ra mạng xã hội Facebook khi còn đang ngồi trên ghế trường đại học. -
Núi người ngoài hành tinh ở Pháp Independent cho hay các tín đồ của Thời đại mới tin rằng thế giới sẽ sụp đổ vào ngày 21/12/2012. Họ cho rằng những người ngoài hành tinh đang sống trong một phi thuyền bên trong ngọn núi này sẽ xuất hiện để cứu họ và đưa đến một nền văn minh mới. -
Tại sao bạn "xì hơi" có mùi thối còn người khác thì không? Hiện tượng đánh rắm hay xì hơi còn có tên gọi là trung tiện, là một hoạt động sinh lý tự nhiên của con người để thải những khí dư thừa trong cơ quan tiêu hóa ra bên ngoài qua đường hậu môn.
Khoa học quân sự
Tại sao