-
Hành tinh lạ nơi châu báu có thực, đang đổ mưa hồng ngọc và ngọc bích Hành tinh châu báu có 2 mặt, một mặt ban ngày vĩnh viễn và một mặt ban đêm vĩnh viễn, bao phủ bởi những đám mây kim loại.
-
"Phi thuyền không gian" đầu tiên của Việt Nam được phóng thành công Lúc 4 giờ sáng 16/5, từ thị trấn Alice Spring (Australia) "phi thuyền" do nhóm kỹ sư Việt Nam chế tạo đã được phóng thành công và hoạt động ổn định ở trần bay 25km.
-
Bất chấp quy luật vật lý, tảng đá 500 tấn cứ lơ lửng trên không - Các chuyên gia cũng bó tay! Cả nhà khảo cổ học và sử học Nhật Bản cũng không đưa ra được bất kỳ manh mối nào về tảng đá khổng lồ này.
-
Năm 2024 loài người sẽ lần đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa Công ty phát triển SpaceX dự định vào năm 2024 sẽ lần đầu tiên đưa người lên sao Hỏa.
-
100.000 người đăng ký lên sao Hoả Dự án “chuyến đi một chiều lên sao Hoả” của công ty Mars One (Hà Lan) đã thu hút hơn 100.000 lượt đăng ký trên toàn thế giới, vượt xa mức dự định ban đầu.
-
Chàng trai Việt muốn sống trên sao Hỏa Dù biết đó là chuyến bay "một đi không trở lại" nhưng Vũ Quốc Anh đã nộp đơn với mong muốn sẽ là một trong 4 người được sống nốt phần đời còn lại trên sao Hỏa để khám phá hành tinh này.
-
Toàn là đàn ông, tại sao Thành Cát Tư Hãn lại phát cho mỗi binh sĩ 1 bộ đồ lót bằng lụa? Nổi tiếng là một nhà lãnh đạo, quân sự kiệt xuất trong lịch sử thế giới, cuộc đời chinh chiến của Thành Cát Tư Hãn được bao phủ bởi không ít giai thoại ly kỳ, bí ẩn.