-
Bộ lạc ngủ cùng xác ướp hun khói khô đen của tổ tiên Người dân bộ lạc Dani trên cao nguyên Indonesia có truyền thống ướp xác tổ tiên và những vị anh hùng bằng cách hun khói liên tục đến khi hài cốt khô đen.
-
"Hobbit" có thể là một trong những chủng người xuất hiện sớm nhất trên Trái đất Chủng người Hobbit huyền thoại trong phim hóa ra có thật, đồng thời lại là nhân vật xuất hiện từ thuở sơ khai của Trái đất.
-
Bức tượng xưa nhất thế giới và những bí ẩn chưa lời giải Bức tượng nhân sư lớn ở Giza nằm ở cao nguyên Giza, tả ngạn sông Nile, Ai Cập. Tượng mang hình dạng của một con sư tử nhưng lại có đầu người.
-
Bí ẩn di tích hai thành cổ lớn Harappa và Mohenjo Daro ở Ấn Độ Trước thế kỷ XVIII, mọi người ngạc nhiên rằng, dòng sông ẩn mình trên sa mạc ít người biết đến này lại có một quá khứ huy hoàng sánh ngang với nền văn minh Ai Cập cổ.
-
Câu được "cá khủng long", ngư dân suýt nhảy khỏi thuyền Con cá với cặp mắt to bất thường câu được ở độ sâu 800m dưới biển khiến ngư dân vô cùng hoảng hốt.
-
Bò rừng Kỷ Băng hà "sống dậy" sau 9.300 năm ngủ sâu dưới lớp băng vĩnh cửu Đây chính là nhân chứng duy nhất chứng kiến sự tồn vong của của bò Bison thảo nguyên từng sinh sống trên các thảo nguyên khắp châu Âu, Trung Á, Bering và Bắc Mỹ đã tuyệt chủng.
-
Người xưa thường dùng nến đọc sách trong đêm nhưng vì sao không ai bị cận thị? Thời xưa, người ta chủ yếu dùng ánh đèn nến để đọc sách, đó là với những gia đình khá giả, còn với những anh học trò nghèo thì còn dùng tới ánh trăng hay ánh sáng từ đom đóm.