Chế độ ăn cho binh sĩ quân đội hàn quốc
- Truy tìm những kho báu bí ẩn nhất mọi thời đại Trong truyền thuyết luôn tồn tại những kho báu đã bị mất tích bí ẩn. Cho đến tận ngày nay, vẫn có những người cố công tìm được chúng bằng mọi giá.
- "Điển hôn" - Nỗi khiếp sợ của phụ nữ Trung Quốc cổ đại, thực chất là gì? Chế độ "Điển hôn" giúp những người đàn ông khổ cực cưới được vợ nhưng cũng thể hiện sự bất lực của xã hội Trung Quốc cổ đại.
- Bộ lạc cho phụ nữ "quan hệ" thoải mái trước khi lấy chồng Trong nhiều thế kỷ qua, bộ lạc du mục Tuareg đã đi khắp sa mạc Sahara, sống rải rác từ Libya cho đến Algeria, Niger và Mali của châu Phi, theo trang Every Culture.
- Bí ẩn loài vật lai giữa người và chó: Trò lừa bịp! Những người quan tâm đến những động vật biến đổi gen và sinh sản vô tính thường đặt ra câu hỏi: Liệu các nhà khoa học đã đi quá xa? Ý nghĩa của những thành tựu mới trong di truyền học là gì?
- Những lợi ích bất ngờ của nước chanh Nước chanh là loại nước giải khát tuyệt vời được nhiều người yêu thích trong những ngày hè.
- R-73, tên lửa không đối không số 1 của Nga Được thiết kế dùng cho các cuộc cận chiến trên không, sự xuất hiện của R-73 - tên lửa không đối không số 1 của Nga, khiến nhiều nước sửng sốt.
- Những phát kiến vĩ đại được sinh ra từ ý tưởng "quái đản" Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ khi biết các phát minh vĩ đại của loài người: y học hiện đại, thuốc súng, kính thiên văn... lại đến từ những ý tưởng có phần "trời ơi đất hỡi" không liên quan. Nhưng chúng lại trở thành nền tảng cho nền văn minh nhân loại hiện đại.
- Những bộ áo giáp cổ xưa nổi tiếng nhất lịch sử Nhiều bộ áo giáp cổ xưa của các vua chúa hay binh sĩ bình thường còn gần như nguyên vẹn được bảo quản cẩn thận.
- Mỹ sắp có "quân đoàn" đặc biệt toàn Iron Man? Một tướng Mỹ đề xuất chế tạo bộ đồ tổ chức tấn công chiến thuật (TALOS) giúp các binh sĩ có sức mạnh siêu phàm chẳng kém gì nhân vật chính Tony Stark trong bộ phim “Người sắt” (Iron Man).
- Những vụ trả thù đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại Nợ máu phải trả bằng máu là quan điểm của người cổ xưa để đáp trả kẻ thù, nhưng khi sự căm hận đã lên đến đỉnh điểm, con người có thể bất chấp tất cả nhấn chìm cả 1 chủng tộc trong biển máu để trả thù.