Con chó

  • Hổ Tasmania tự tuyệt vong Hổ Tasmania tự tuyệt vong
    Hổ Tasmania (Thylacinus cynocephalus) có sọc vằn, kích thước to bằng con chó sống ở lục địa Úc và Tasmania, đã bị săn bắt đến tuyệt chủng vào đầu những năm 1900. Con hổ cuối cùng chết trong vườn thú ở Tasmania vào năm 1936.
  • Đoán tính cách của người nuôi theo chú chó cưng Đoán tính cách của người nuôi theo chú chó cưng
    Nghiên cứu mới công bố tại Hội nghị hiệp hội tâm lý Anh của nhà tâm lý học Lance Workman thuộc Đại học Bath, Anh, cho biết chó và người nuôi có điểm tương đồng trong tính cách. Người nuôi thường có xu hướng lựa chọn những con chó cưng có đặc điểm gần giống với tính cách của mình.
  • Phát hiện loài khủng long chỉ to bằng chó sói Phát hiện loài khủng long chỉ to bằng chó sói
    Các nhà cổ sinh vật học Mỹ cho biết, họ tìm thấy tại khu vườn quốc gia ở bang Utah hóa thạch của loài khủng long ăn thịt 130 triệu năm tuổi chỉ to bằng một con chó sói đồng cỏ Bắc Mỹ, theo báo Los Angeles Times.
  • Heo biết giữ nhà và ăn chay Heo biết giữ nhà và ăn chay
    Con heo này hiện tại đã hơn 100kg, ông Mạo còn cho biết thêm vào các ngày rằm thì cho nó ăn thịt cá là nó không chịu ăn, nó chỉ ăn cơm không, chị Nguyệt người hàng xóm cũng khẳng định là có thật, có người hỏi mua giá cao nhưng ông không bán.
  • Hàn Quốc: Chó sinh ra mèo Hàn Quốc: Chó sinh ra mèo
    Ông Jeong Pyong-bong, 63 tuổi, cho biết con chó trong nhà ông vừa sinh ra một chú mèo nhỏ xinh xắn vào đầu tuần này. Ông rất vui vẻ giới thiệu về hiện tượng lạ này cho những nhà báo và người dân trong vùng tới xem và chụp ảnh.
  • Con người sẽ thọ 200 tuổi nếu không lông, máu lạnh? Con người sẽ thọ 200 tuổi nếu không lông, máu lạnh?
    Loài chuột chũi không lông có thể sống tới 30 năm tuổi - nhiều hơn gấp 10 lần so với các loài chuột khác. Cơ thể của chúng không bao giờ lão hóa và chúng có thể sinh con cho tới khi chết. Não của chúng cũng minh mẫn cho đến khi cuối đời.
  • Cụ bà 3 năm không ngủ vì ảo giác âm thanh  Cụ bà 3 năm không ngủ vì ảo giác âm thanh
    Bài hát về một con chó nhỏ ngồi trên cửa số của nhạc sĩ Patti Page, có tựa đề là How much is that Doggie in the Window, vốn là một bài “hit” từ năm 1953, không cho một cụ bà người Anh đã nghỉ hưu là Susan Ruth ngủ yên đã 3 năm nay.
  • Chó ngáp theo chủ Chó ngáp theo chủ
    Con chó, loài vật thân thiết của con người, được cho là thường bắt chước chủ bằng động tác ngáp. Nghiên cứu trên công bố trên tạp chí Public Library of Science ONE của các nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo, Nhật Bản.
  • Phát hiện thú vị: Màu sắc sặc sỡ giúp ếch "tự tin" kêu to hơn Phát hiện thú vị: Màu sắc sặc sỡ giúp ếch "tự tin" kêu to hơn
    Ếch được biết là một trong những động vật lưỡng cư ồn ào nhất, nhưng một nghiên cứu mới đây còn cho thấy sự phát triển của tính trạng này là theo sau một tính trạng khác: màu sắc sặc sỡ.
  • Hổ mang chúa tử nạn trong vòng vây của chó nhà Hổ mang chúa tử nạn trong vòng vây của chó nhà
    Năm con chó nhà hợp sức tạo thành vòng vây khép chặt quanh một con rắn hổ mang chúa to lớn, dài tới chừng 3 - 4 mét. Lũ chó nhà hung dữ và táo tợn thay phiên nhau lao vào cắn xé con rắn "khủng" tới chết.