Julia Schwab
- Bi kịch kỳ lạ của những đứa trẻ sống cùng thú hoang Cậu bé Shamdeo được phát hiện trong một khu rừng ở Ấn Độ vào năm 1972, lúc khoảng 4 tuổi. Khi được tìm thấy, cậu bé đang chơi cùng những con sói con.
- Cách tạo ra mật khẩu khiến siêu máy tính mạnh nhất cũng "chào thua" Bằng cách lắc xúc xắc, người dùng có thể tạo ra những mật khẩu khiến siêu máy tính cũng phải tốn gần 3.000 năm để bẻ khóa.
- Công thức đơn giản để có nước uống an toàn Các nhà khoa học Mỹ phát hiện, để có nước uống sạch hơn và an toàn hơn, chúng ta cần cho thêm những “phụ gia” sau: muối, chanh và ánh sáng mặt trời. Ở nhiều nước đang phát triển, nguồn cung cấp nước chủ yếu bị nhiễm virus và vi khuẩn. Thực tế, Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 1/6 số người trên thế giới không được tiếp cận với n
- Anh em đẻ cùng ngày nhưng không phải là sinh đôi Hai con của chị Michelle ra đời cùng ngày, nhưng trông như cách nhau cả một năm tuổi. Lời giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này khiến các bác sĩ cũng ngạc nhiên không kém gì mẹ chúng.
- Tổ tiên của con người sống được nhờ ăn cỏ Các nhà khoa học đã “sửng sốt” khám phá ra tổ tiên rất sớm của loài người đã tồn tại dựa vào các cây nhiệt đới, một nghiên cứu mới cho biết.
- Lần đầu tiên phát hiện hóa thạch chim cổ thời Đại Trung sinh Ngày 19/10, các nhà khoa học Argentina vừa phát hiện tại Nam Cực hóa thạch 70 triệu năm của một loài chim thời Đại Trung sinh vẫn còn nguyên cấu trúc khí quản có thể phát ra những tín hiệu âm thanh giúp loài này liên lạc với nhau.
- Tiếng gầm khiến người nghe dựng tóc gáy của khủng long bạo chúa Theo giáo sư Clarke, sự thiếu thiện cảm của chúng ta với những âm thanh như vậy có thể bắt nguồn từ ký ức bẩm sinh về những loài săn mồi nguy hiểm đã bị lãng quên từ lâu.
- Chúng ta có thể ngừng suy nghĩ không? Chúng ta luôn cảm thấy đầu óc liên tục nghĩ về hết điều này đến điều khác, không ngừng nghỉ.
- Hổ ở vườn thú New York dương tính với virus SARS-CoV-2 Đây là trường hợp đầu tiên một loài vật được ghi nhận mắc Covid-19 tại Mỹ và ở loài hổ trên toàn thế giới.
- Chôn cất “người khỉ” đã chết 153 năm Thi hài được ướp của Julia Pastrana, từ trần năm 1860 đã được trở về lòng đất mẹ tại Thành phố Sinoa-de-Leyva của Mexico trong chiếc quan tài màu trắng phủ hoa hồng.