-
Nữ sinh tiểu học phát hiện vụ nổ của siêu sao Một nữ sinh 10 tuổi tại Canada vừa được Liên minh Thiên văn Quốc tế công nhận là người ít tuổi nhất nhìn thấy cảnh tượng ngôi sao nổ tung.
-
Tôi bị đốt bởi một con muỗi nhiễm xạ ở Chernobyl Cuối cùng, tôi đã đưa ra một lựa chọn hợp lý nhất có thể: lấy một chiếc khăn giấy đã sử dụng trong túi, tóm lấy con muỗi sau đó bỏ lại vào túi.
-
Nghiên cứu mới: Rau quả và trái cây không giúp bạn giảm cân Nghiên cứu mới chỉ ra, ăn nhiều rau quả hay trái cây rất tốt cho sức khỏe nhưng loại thực phẩm này không có khả năng giúp bạn giảm cân.
-
Tại sao cùng nhiễm virus corona mà có người thiệt mạng, có người lại chẳng bị sao? Trên thực tế, vấn đề này là một trong những bí ẩn lớn nhất của đại dịch Covid-19 mà giới khoa học vẫn chưa thể tìm ra đáp án chính xác. Dù vậy, vẫn có một vài giả thuyết, và chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem.
-
Khát tình, cú bay gần 1.000km để tìm “bạn gái” Chú cú có biệt danh Marcel được các nhà nghiên cứu ở trường Đại học York theo dõi qua thẻ gắn GPS.
-
Xác ướp Ai Cập 3.000 năm yên nghỉ vĩnh hằng nhờ người thời nay Theo Daily Mail, các nhà nghiên cứu tại Đại học London (UCL) sử dụng kỹ thuật quét mới để xác định danh tính xác ướp Ai Cập, vốn được trưng bày tại lâu đài Chiddington ở Kent.
-
Lời hứa không bỏ rơi con gái hôn mê suốt 38 năm của bà mẹ Mỹ Edwarda O'Bara mới 16 tuổi khi chìm vào hôn mê. Suốt 42 năm qua, cô gái khiến nhiều người suy nghĩ, thậm chí vị bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân còn tự hỏi: "Liệu có tốt hơn nếu để cô ấy chết".