Nhiếp ảnh gia Kim Sullivan
-
Chiêm ngưỡng những bức ảnh màu đầu tiên về Việt Nam và thế giới
Năm 1909, ông chủ ngân hàng ở Pháp, Albert Kahn, bắt đầu tạo dựng một “kho ảnh về cuộc sống của con người trên trái đất”.
-
"Đứng hình" với bộ ảnh đẹp long lanh: Giọt sương và con kiến
Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh về những giọt sương lại thường xuyên xuất hiện trong các chùm ảnh đẹp nhất về thiên nhiên. Chùm ảnh giọt sương và con kiến dưới đây cũng là một trong số đó. -
Phát hiện viên kim cương khổng lồ trong vũ trụ
Các nhà thiên văn học vừa sững sờ phát hiện một “vật” lấp lánh sáng trên bầu trời chính là ngôi sao kim cương "trị giá" hàng nghìn tỷ cara. Và đây mới chính là viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy từ trước tới nay.
-
Những vật liệu cứng nhất hành tinh
Nhờ công nghệ tiên tiến, các nhà khoa học đã cho ra đời những "siêu vật liệu" nhân tạo có độ cứng vượt trội hơn nhiều. -
Ảnh hiếm về cuộc sống ở nông thôn Việt Nam năm 1993 (Phần 1)
Cuộc sống ở nông thôn Việt Nam năm 1993 được tái hiện chân thực qua loạt ảnh do nhiếp ảnh gia Italia Ferdinando Scianna thực hiện trong một chuyến hoạt động cứu trợ. -
Bất ngờ trước cảnh tượng loài rắn độc duy nhất tại Anh Quốc "cất tiếng khóc chào đời"
Một cảnh tượng khiến người xem có thể rùng mình, nhưng với khoa học thì cực kỳ nhiều ý nghĩa. -
Những khoảnh khắc hiếm có cho thấy cuộc sống còn nhiều điều kỳ lạ hơn cả tiểu thuyết
Những khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên và con người trên khắp thế giới qua các góc nhìn của các nhiếp ảnh gia sau đây sẽ khiến bạn tin rằng cuộc sống... -
Ảnh không đụng hàng về Hà Nội năm 1992
Cuộc sống ở Hà Nội năm 1992 hiện lên trong ảnh của nhiếp ảnh gia người Australia Peter Charlesworth với những nét đơn sơ, mộc mạc, đánh thức ký ức của nhiều người... -
Chiêm ngưỡng những loại kim cương đắt giá nhất hành tinh
Những loại kim cương đắt giá nhất hành tinh được liệt kê trong bài viết này thậm chí có loại dường như trở nên vô giá. -
Những tiết lộ “giật mình” về người ngoài hành tinh
Người ngoài hành tinh có thật và đã liên lạc với con người trên trái đất. Đây là khẳng định của ông Edgar Mitchell, cựu phi hành gia hàng đầu của NASA và là người đàn ông thứ 6 đặt chân lên mặt trăng.