-
Thằn lằn quỷ gai hút nước từ cát sa mạc Thằn lằn quỷ gai sử dụng làn da như một ống hút nước, giúp chúng sống sót trên sa mạc khô cằn ở Australia.
-
Sự thật về "hội chứng cơm chiên! Ước tính 63.000 người Mỹ bị ngộ độc mỗi năm do Bacillus cereus, loài vi khuẩn gây ra hội chứng cơm chiên.
-
Choáng: Hài cốt người trong "mộ hang động" có hộp sọ như của loài khác Tuy được phát hiện ở Peru, nơi từng nổi tiếng với những hộp sọ bị kéo dài, nhưng các bộ hài cốt này hoàn toàn tự nhiên.
-
Loại côn trùng có thể hút chất lỏng từ khoảng cách 100m Nghiên cứu mới về bọ ếch nhảy tiết lộ rằng nhóm côn trùng nhỏ này có thể tạo ra lực hút cực mạnh để lấy nhựa cây từ mạch gỗ.
-
Bác sĩ người Anh rao bán đất giá rẻ trên sao Hỏa Philip Davies, bác sĩ gia đình người Anh, đang rao bán đất trên sao Hỏa qua website Mars.Sale của mình.
-
Bất ngờ danh tính nhân vật trong bức chân dung thế kỷ 18 Đây là tác phẩm đầu tiên vẽ hình người đàn ông ăn mặc đồ phụ nữ từng được biết đến. Chevalier D'Eon - tên gọi mới của bức chân dung - hiện trưng bày tại Phòng triển lãm Philip Mould Ltd (London) và sẽ sớm xuất hiện ở Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia, nhà sử học nghệ thuật Philip Mould - giám đốc Philip Mould Ltd - cho biết.
-
Khi ngủ, chúng ta như loài chim Vào buổi tối, bạn có ngủ như một đứa trẻ không? Chắc bạn cũng cho là như thế., nhưng thật ra bạn có cách ngủ giống một loài chim hơn.