-
Đang "mây mưa" với bạn tình, rắn hổ mang "khủng" gặp tai nạn khó đỡ Nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên cứu hộ, đôi rắn hổ mang chúa đã được giải cứu một cách an toàn.
-
Bí ẩn bộ tộc không đầu có thật trên Trái đất Theo Herodotus, những người thuộc bộ tộc Blemmyes không có đầu nhưng mắt, mũi, miệng của họ lại nằm ở ngực.
-
Video: Người nông dân mang theo "biệt đội chó" ra cánh đồng, kết quả hơn 500 con chuột bị tiêu diệt! Bầy chó đã cho thấy sự nhanh nhẹn và chuyên nghiệp của chúng khi giúp chủ tiêu diệt những con chuột phá hoại.
-
Ngắm "vẻ đẹp chết người" của loài rắn độc Nhiều loài rắn nhìn bề ngoài rất đẹp, nhưng lại vô cùng độc. Nọc độc của chúng có thể giết chết người chỉ trong một thời gian ngắn.
-
Quái vật hồ Nix Một ngày xuân năm 1802, một nông dân đang cắt cỏ bên hồ bỗng thấy một con quái vật nhô đầu khỏi mặt nước, bơi bằng một chiếc vây chân to và ngắn, sau đó biến mất...
-
Nhốt trăn vua vào chuồng hổ mang chúa: Biết con mồi trước sau cũng chết nên hổ mang có "hành động lạ" Trăn vua là một trong những loài trăn dài nhất thế giới, tuy nhiên chúng lại không sở hữu nọc độc như hổ mang chúa nên thường xuyên bị lép vế trong các cuộc đối đầu.
-
Xác chết bật quan tài tìm về nhà: Đau đầu nhà khoa học Chuyện xác chết đột nhiên đứng dậy, đi lại bình thường và trở về nhà của mình nhường như chỉ có trong phim kinh dị của Hollywood. Tuy nhiên, đây lại là chuyện có thật và rất quen thuộc đối với người Toraja ở Indonesia, việc làm cho những thây ma biết đi là một nghi lễ lưu truyền từ xa xưa trong đời sống tâm linh của họ.