Tòa nhà chọc trời uốn cong
- Những ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất nước Anh Người ta nói rằng hoàng hậu Anne Boleyn, người vợ thứ 2 của vua Henry VIII đã hứng chịu một cái chết oan uổng sau khi bị khép tội phản quốc, ngoại tình vào năm 1536. Chính vì thế mà hồn ma không đầu của bà cứ lẩn quất mãi trong dinh thự Blicking Hall cùng với 2 linh hồn ho&agr
- Nhà bê tông cốt thép xưa rồi, người ta đang xây cao ốc chọc trời bằng gỗ Nhà chọc trời được xây hoàn toàn bằng gỗ. Chuyện tưởng như không thể lại đang diễn ra tại bang Oregon của Mỹ.
- Điểm lại những lời tiên tri đúng đến kinh hãi của nhà tiên tri Nostradamus Nhà tiên tri Nostradamus tuyên bố rằng, những dự đoán của ông về tương lai đều dựa trên những cách tính toán của các hành tinh và các vì sao với trái đất.
- Vì sao phò mã nhà Thanh phải "làm chuyện ấy trước" với cung nữ? Dưới thời nhà Thanh, để trở thành phò mã các ứng viên phải vượt qua thử thách quái gở là “qua đêm” với một người không phải công chúa.
- “Khám phá” những cây trồng trong nhà tốt cho sức khỏe Cây cảnh trong nhà là một giải pháp ít tốn kém, mang lại không khí trong lành cho không gian sống của chúng ta.
- 9 điều không nên làm khi đi vệ sinh Chuyện đi vệ sinh tưởng chừng như là nhu cầu cá nhân rất bình thường của con người, nhưng có những thói quen không tốt cho sức khỏe khiến bạn kinh ngạc từ việc đi vệ sinh không đúng cách.
- Sóng hấp dẫn là gì? Việc tìm thấy sóng hấp dẫn cực kỳ khó, nên có thể nói đây thực sự là một phát hiện phi thường. Và hãy cùng thử xem chúng ta cần biết những gì về phát hiện phi thường này.
- Huyền thoại nhuyễn kiếm hồi sinh và lóa mắt với cuộc đấu kiếm của hai võ sĩ Với những ai từng mê kiếm hiệp, chắc hẳn sẽ không lạ gì các thanh "nhuyễn kiếm", và giờ đây huyền thoại đã thực sự hồi sinh!
- Tòa nhà xoay 360 độ Kiến trúc sư người Ý David Fisher vừa cho biết kế hoạch đầy tham vọng là xây các tòa nhà mang tên Dynamic Tower ở khắp các thành phố trên thế giới.
- 8 cách để trở nên bất tử trong thần thoại cổ xưa Sự bất tử luôn là giấc mơ đối với nhân loại, chúng ta không muốn đối mặt với cái chết vì chúng ta sợ hãi hay đơn giản chỉ là ta quá yêu cuộc sống này.