Tấm băng Nam Cực
- Linh hồn: Không tồn tại mãi mãi, không làm hại ai Không chỉ những người nghiên cứu về "tâm linh" khẳng định, sau khi chết "sự sống" của con người vẫn tiếp diễn - linh hồn, mà y học cổ truyền phương Đông cũng thừa nhận linh hồn chính là khí trong mỗi con người.
- Lá Khát là gì và lá Khát độc hơn ma túy thế nào? Lá "Khát" (hay Kat, Qat, Ghat hoặc Chat) còn gọi với cái tên khá hay là lá "Thiên đường" (tên khoa học Catha edulis) là loại cây bụi được trồng, sử dụng và buôn bán ở nhiều nước châu Phi, vùng Nam Ả Rập.
- 5 bí ẩn khảo cổ có nguy cơ không bao giờ được giải mã Mặc dù giới khoa học đã rất cố gắng nhưng những phát hiện khảo cổ dưới đây vẫn mãi là những bí ẩn chưa có lời giải đáp.
- Nam châm lớn nhất thế giới có thể nhấc bổng tàu sân bay Nam châm của lò phản ứng nhiệt hạch mạnh nhất thế giới có thể nâng tàu sân bay nặng 102 triệu kg lên cao gần hai mét.
- Các hiện tượng thiên nhiên "hiếm có khó tìm" Thiên nhiên luôn ẩn chứa những bí mật khiến con người phải tò mò khám phá.
- Sinh vật bí ẩn tồn tại dưới lớp băng dày 740m ở Nam Cực Các chuyên gia vô cùng bất ngờ khi tìm thấy nhiều sinh vật nhỏ tồn tại ở dưới lớp băng dày ở Nam Cực.
- Chùm ảnh: kỳ thú Nam Cực Nam Cực là nơi lạnh nhất trên Trái đất. Mùa đông ảm đạm ở Nam Cực kéo dài từ tháng 6-9. Sau đó vào khoảng 22-9, những tia nắng hồng ấm áp đầu tiên của mùa xuân sẽ xuất hiện.
- 45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10 (phần 1) Lãnh thổ Việt Nam qua từng thời kỳ là sự biến đổi không gian sinh tồn của người Việt, thể hiện bởi các triều đại chính thống được công nhận.
- Tại sao chúng ta lại mơ ngủ? Giấc mơ là những trải nghiệm, ảo tưởng trong trí óc khi ngủ. Hiện tượng mơ xảy ra ở hầu hết tất cả mọi người nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân và cách kiểm soát giấc mơ của mình. Cùng hiểu hơn lý do nào khiến chúng ta có giấc mơ đẹp, nhưng đôi khi lại gặp ác mộng kinh hoàng...
- Đại tiệc "xác thịt" dưới đáy biển chính là một cấp độ mới của "địa ngục trần gian" Bạn có nỗi sợ gì cụ thể không? Nhiều người có đấy! Người sợ rắn, người sợ nhện, người sợ... lỗ, người có khi chỉ sợ độ cao... Nhưng tựu chung, theo nhiều thống kê thì đa phần chúng ta đều sợ những thứ... bò lúc nhúc.