Thomas von Zglinicki
-
Muốn kích hoạt tiềm năng sáng tạo, hãy ngủ như Thomas Edison Bạn sẽ tìm thấy ở hypnagogia những ý tưởng không bao giờ xuất hiện trong thực tại.
-
Lời trăn trối bất hủ của danh nhân thế giới Trước khi qua đời, những người nổi tiếng trong lịch sử đã có lời trăn trối bất hủ. -
Công bố từ NASA đáp trả Anonymous: làm gì có sự sống ngoài hành tinh nào Quả thật Anonymous không đưa ra được bằng chứng xác đáng nào. Chúng tôi đã nghi ngờ rằng đây có thể chỉ là chiêu trò câu kéo dư luận của nhóm tin tặc khét tiếng trên.
-
Những hình ảnh hiếm về Bắc Kinh hơn 100 năm trước Những bức ảnh quý giá về triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc và thủ đô Bắc Kinh được ghi lại dưới góc nhìn của nhiếp ảnh gia người Anh Thomas Child. -
Bí ẩn quanh "thiết bị giao tiếp với người chết" của bác học Edison Thomas Edison được cho là đã phát minh ra thiết bị giao tiếp với người chết và truyền đạt thiết kế máy lại cho đồng nghiệp. Do không có một nguyên mẫu nào, giới khoa học đang tìm cách vén đám mây bí ẩn quanh giả thiết này. -
Bộ xương khủng long bạo chúa lớn nhất thế giới được bán đấu giá Theo tin ngày 7/9 từ Daily Mail, một bộ xương khủng long bạo chúa (Tyrannosaurus rex) còn nguyên vẹn đến nay sẽ được đưa ra bán đấu giá tại tại một công ty ở Las Vegas Mỹ vào tháng sau, dự kiến giá bán có thể đạt 4.8 triệu Bảng Anh. -
Con lươn già nhất thế giới qua đời Người dân ở thị trấn ven biển tại Brantevik, miền Nam Thụy Điển đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi chú lươn già nhất thế giới Ale qua đời ở tuổi 155. -
10 nhà phát minh bị giết bởi chính phát minh của mình Có không ít nhà phát minh bị tử vong bởi chính các phát minh do họ làm ra, gây chấn động. -
Rapper gọi vốn 1 triệu USD phóng vệ tinh để chứng minh Trái đất này là phẳng Đó là rapper da màu B.o.B, vừa xin gọi vốn trên GoFundMe số tiền 1 triệu USD để “phóng một, nếu không sẽ là vài cái, vệ tinh lên vũ trụ” nhằm mục đích “tìm ra đường cong của Trái Đất”. -
Bí ẩn xác chết 300 năm không phân huỷ Vào thời điểm phát hiện ra xác chết kì lạ này, cư dân địa phương đã xôn xao trong suốt một thời gian dài. Xác chết được đặt tên là Da Franzy được xác định mai táng vào năm 1746.
Khoa học quân sự
Tại sao