Trứng dạng bột
-
Phụ nữ đang mang thai rất giỏi việc phát hiện rắn Theo một nghiên cứu về phản xạ, các nhà khoa học đã tình cờ phát hiện ra rằng những người phụ nữ kết thúc thời kỳ rụng trứng sẽ phát hiện ra rắn tốt hơn.
-
“Lỗ đen nhân tạo” đầu tiên trên thế giới Tạp chí Khoa học số ra mới nhất tuyên bố, “lỗ đen nhân tạo” đầu tiên trên thế giới đã ra đời tại một phòng thí nghiệm thuộc Đại học Đông Nam, Trung Quốc. -
Hàng chục ngàn ấu trùng di chuyển thành khối khổng lồ kỳ dị Chúng bò trên mặt đất, tập hợp thành một vật thể kỳ dị, di chuyển tới một mục tiêu không xác định mà các nhà khoa học cho đến nay vẫn chỉ có thể đưa ra các suy đoán.
-
Video: Cận cảnh hổ mang chúa 3,6m được bó bột trị thương Ảnh chụp X-quang cho thấy con rắn hổ mang chúa bị gãy 4 xương sườn. -
Phương pháp làm chín trái cây mới Các nhà khoa học Úc vừa khám phá ra cách làm chín trái cây ngay khi đang vận chuyển. Kỹ thuật mới hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp sản xuất trái cây tươi, theo Reuters. -
Trung Quốc xây dựng đường hầm biển dài nhất thế giới Dự án xây dựng đường hầm dưới vịnh Bột Hải nối thành phố cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh và thành phố Yên Đài thuộc tỉnh Sơn Đông, được đưa ra từ năm 1994. -
14 quốc gia có phong tục và thói quen kỳ lạ đến mức nhiều người thấy sốc khi ghé thăm Đọc và chuẩn bị trước đi, kẻo có ngày bạn sẽ thấy shock thật sự đấy. -
Khi trứng luộc xuất hiện viền màu xanh thì có nghĩa là gì? Bổ đôi quả trứng luộc, đôi lúc bạn sẽ thấy có một vòng tròn màu xanh cực kỳ bí ẩn. Tại sao nó lại tồn tại? -
Kinh ngạc với những phong tục có 1-0-2 của các nước trên thế giới Cấm cô dâu và chú rể tắm rửa, đi vệ sinh và không ra khỏi nhà trong vòng 72 giờ là một trong những phong tục oái ăm nhất thế giới. -
Có dễ dàng bóp vỡ được vỏ trứng không? Bạn có thể nghĩ rằng việc ấy quả là trò trẻ con! Đừng vội, mặc dù mỏng là thế nhưng vỏ của một quả trứng thông thường cũng không phải là quá mảnh dẻ. Muốn bóp vỡ bằng cách ép hai đầu nhọn của nó vào lòng bàn tay, bạn phải "vận công" tương đối đấy.
Khoa học quân sự
Tại sao