-
Lần đầu chụp được "kẻ bố đời" bạch tạng ngoài đời thực Lần đầu tiên người ta chụp được ảnh sinh vật vô cùng quý hiếm này.
-
Huyết chiến giữa voi và linh cẩu Một con voi mẹ dũng cảm xoay xở trong vòng vây của bầy linh cẩu để cứu đứa con đang bị thương. Hình ảnh do nhiếp ảnh gia người Mỹ Jayesh Mehta, 47 tuổi, ở Công viên quốc gia Chobe, phía tây bắc Botswana ghi lại.
-
Ngôi mộ có thể là nơi chôn cất Đức mẹ đồng trinh Mary Những đồ vật gắn với Đức mẹ đồng trinh Mary, mẹ Chúa Jesus, gần như không còn tồn tại, ngoại trừ ngôi mộ được cho là nơi chôn cất bà ở Jersusalem.
-
Cá heo trên sông Mê Kông sắp tuyệt chủng Trên toàn bộ sông Mê Kông chỉ còn khoảng 85 cá thể cá heo Irawaddy, loài đang bị đe dọa tuyệt chủng. Kết quả nghiên cứu mới đây của Quỹ Quốc tế bảo về thiên nhiên (WWF) cho hay.
-
Con cái thừa hưởng trí thông minh từ mẹ, chứ không phải từ cha Theo các nghiên cứu cho thấy rằng, gene di truyền của người mẹ quyết định trí thông minh cho đứa con của họ, chứ không phải từ cả cha và mẹ.
-
Những loại quả có hạt ăn được chẳng ai mảy may để ý Hạt bơ, hạt đu đủ hay thậm chí hạt me là những loại quả có hạt ăn được mà không phải ai cũng biết.
-
Vì sao chúng ta nói mê khi ngủ? Hầu như trong chúng ta, ai cũng đã từng trải qua ít nhất một lần nói mê trong khi ngủ. Đặc điểm chung của các câu nói đó là thường ngắn gọn, vô nghĩa, kéo dài trong 1 hoặc 2 giây và không có dấu hiệu của sự suy nghĩ. Hiện tượng này có thể xảy ra trong cả giai đoạn REM (chuyển động mắt nhanh) lẫn Non-REM (giai đoạn không c&oacut