-
Tử thần trong hoa trái quanh ta Như chúng ta đã biết, mỗi loài muốn tồn tại đều trang bị một thứ vũ khí cho riêng mình và được di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thứ vũ khí đó có thể vô hại với loài này nhưng rất lợi hại với loài khác.
-
Những đề thi khó nhất thế giới Mua một chiếc túi 10.000 bảng có thiếu đạo đức, con người là gì, tại sao tiểu thuyết của Jane Austen vẫn ngày càng nổi tiếng...là những đề thi đặc biệt của Trường All Souls College, thuộc ĐH Oxford.
-
Loài tôm biết "bắn chưởng" như... Songoku Loài tôm này có lẽ là sinh vật duy nhất trên đời biết dùng "nội công" để săn mồi.
-
Lần đầu tiên trong lịch sử, cá dưới biển sâu 1.000m dạt vào bờ Lần đầu tiên trong lịch sử một con cá sống ở độ sâu hàng nghìn mét dưới đáy biển dạt vào bờ ở bãi biển Cannon Beach, bang Oregon (Mỹ) vào cuối tuần qua.
-
Người đàn ông đi lạc suốt 5 năm tới tận rừng Amazon Người đàn ông Canada Anton Pilipa bị mất tích từ năm 2012, đã đi qua hai châu lục bằng chân trần, mới đây được tìm thấy ở khu rừng rậm Amazon.
-
Làm thế nào để "nổ bom" đỡ thúi? Xì hơi, trung tiện hay "nổ bom"... là một thứ vũ khí đáng sợ, có thể gây mất đoàn kết nội bộ, rạn nứt tình anh em. Nhưng chả lẽ lại... không xì hơi nữa?
-
Nguyệt thực có liên quan đến tâm linh? Rất nhiều người cho rằng, nguyệt thực là hiện tượng thiên nhiên thần bí nên khi xảy ra thường phải liên quan đến những biến đổi bất thường trong đời sống. Trao đổi những băn khoăn này với nhiều nhà khoa học, chúng tôi đều nhận được câu khẳng định: chẳng có gì liên quan.